![]() |
"Một năm cho tớ và ấy thật dài và yêu thương dành cho nhau cũng thật nhiều" - Ảnh minh họa: Khểnh |
Một năm của tớ là thời gian chẳng một bóng người thân đợi tớ trước cổng trường vào giờ tan học. Tớ một mình “trường kỳ kháng chiến” trên những chuyến xe buýt dài và đôi khi ngủ quên trên vai một người xa lạ.
Một năm của tớ là những ngày lễ tớ vui cùng đám bạn “đã có đôi”. Là những ngày đẹp trời tớ dạo bước trên những con phố, bỗng thấy bàn tay mình buông thõng vì thiếu một bàn tay đan.
Một năm của tớ là khoảng thời gian tớ học khiêu vũ với những người xa lạ và mong một ngày sẽ cùng cậu lướt trên những bản nhạc kia.
Một năm của tớ là những buổi tớ xem phim một mình, đến cuối buổi mà hộp bắp rang bơ và ly nước ngọt vẫn chưa vơi bao nhiêu. Cậu biết không, tớ thích cảm giác “giành ăn” với người khác hơn là ăn một mình.
Một năm của tớ là những lúc lò dò thức dậy từ lúc sớm để ngắm mặt trời mọc dù trời lạnh cóng, là dạo bước trên đồng cỏ may mà không có ai ngắt cho tớ một bông hoa dại, là một mình đi về trên đường đê vào buổi chiều tà.
Thế nhưng...
Cũng trong một năm ấy, có người hằng đêm trò chuyện với tớ thật lâu mà cứ ngỡ mới trò chuyện được vài phút.
Cũng trong một năm ấy, có người chia sẻ với tớ những giấc mơ, những hoài bão, những tình cảm của người ấy với một "người dưng". Và cái "người dưng" ấy thật may mắn khi là chính tớ.
Cũng trong một năm ấy, có người luôn nhẫn nại lắng nge những tâm sự và những suy nghĩ cực kỳ ngốc xít của tớ và cho tớ những lời khuyên bổ ích.
Một năm cho tớ và ấy thật dài và yêu thương dành cho nhau cũng thật nhiều. Và bây giờ, tớ đang nghĩ tới khoảng thời gian hai năm, ba năm và nhiều hơn nữa cho ấy và tớ. Thật tuyệt, ấy nhỉ?
Mời bạn gửi chia sẻ những cảm xúc đầu đời, những lời chưa kịp nói đến một người đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 1.000 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận