10/10/2007 04:07 GMT+7

Một năm chia tay chàng nhạc sĩ phiêu bồng

AT
AT

AT - Quá nhanh, mới đó mà chàng nhạc sĩ phiêu bồng Từ Huy đã chia tay mọi người được một năm (10-9-2006)!

M6CZL3xp.jpgPhóng to

Ngoài hàng chục ca khúc đậm chất Từ Huy (Mong đợi ngậm ngùi, Những lời em hát, Một thoáng quê hương, Quê hương tuổi thơ tôi, Hãy đàn lên, Hát nữa đi, Bài ca trên sóng, Dã tràng, Cơn mưa chiều chủ nhật, Ngày em đến...) đã đi vào bộ nhớ của nhiều người yêu nhạc, chàng nhạc sĩ quanh năm lãng du này còn đích thực là một nhà thơ từ trước khi cầm đàn.

Anh đã từng xuất bản tập thơ Hình như là…hình như năm 1993, và đang có ý định cho in tập thơ thứ 2 Suối tơ vàng thì đột ngột qua đời khi đang rong chơi ở Đà Lạt, nơi anh từng viết ca khúc bất hủ Đà Lạt mộng mơ.

Đêm 10-9-2007, một số bạn bè của Từ Huy đã tổ chức đêm nhạc tưởng niệm anh tại phòng trà ATB, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. Và tập thơ Suối tơ vàng đã được bạn bè giúp xuất bản (NXB Trẻ) cũng ra mắt trong đêm này.

Sinh tiền, Từ Huy cũng là một thân hữu của Áo Trắng. Xin trích giới thiệu lại nơi đây bài thơ tiêu biểu cho máu phiêu bồng của anh từ tập Suối tơ vàng như một kỷ niệm trong ngày giỗ đầu.

Lữ khách về nguồn

Từ ta xách áo lên đường

Chiều nay điểm mặt vô thường cười khan

Đất trời trời đất thênh thang

Lơ thơ lất thất qua ngàn dặm sương.

Lòng như hoang vắng lạ thường

Bỗng dưng chiếc lá bên đường rụng rơi

Đã phai màu lá xanh tươi

Chắc mùa thu sẽ qua đời nay mai

Núi sông này vẫn còn dài

Ngô nghê thả bước kẻo hoài tuổi hoang.

Nhìn bao chiếc lá hoe vàng

Chừng như thấy được kiếp hoàng hôn phai

Ừ ta ngất ngưởng đi hoài

Đi cho phỉ chí sông dài núi cao

Vỗ tay ta hát nghêu ngao

Bốn phương hồ hải thậm chào nơi nơi.

Người xưa vác kiếm rong chơi

Ta mang đàn dạo khúc đời du ca

Này ai cất tiếng chung hòa

Cõi vô minh đó đi ra đi vào

Cửa đời có rộng là bao

Cũng không chứa nổi ước ao của người

Phong trần gõ nhịp mà chơi

Chán chường cũng méo mặt cười cho qua

Lỡ vui cũng chỉ vui là

Lỡ sầu rồi cũng như tà dương phai

Ta nay tựa đứng cõi ngoài

Không buồn cũng chẳng đoái hoài nỗi vui.

Arjkd5u4.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên