Cho tôi gởi tới các cầu thủ nữ Việt Nam lời chúc chân thành nhất. Tôi rất biết ơn và tự hào vì các bạn đã đem đến chiếc huy chương vàng từ lần đại hội trước, điều amà đội tuyển nam chưa làm được.
Chiều nay, các bạn hãy tự tin bước vào trận đấu để bảo vệ chiếc huy chương vàng, điều mà bản thân tôi và hành triệu người hâm mộ đang mong đợi.
Các bạn hãy chơi thật tốt nhé, chúng tôi rất sung sướng được thấy các bạn một lần nữa mang đến hạnh phúc. Chúc thành công.
Hãy mang thêm niềm vui cho các cô gái "vàng"
Xem môn thể thao vua, triệu triệu con tim như hòa nhịp thành một. Không lời lẽ nào có thể diễn tả hết nỗi niềm người hâm mộ. Xem các bạn nữ thi đấu tôi như thót tim. Cũng là một người con gái như họ nhưng nếu bảo tôi phải chạy, phải đá như thế chắc chắn là không thể. Các cô gái ấy đã lăn xả hết mình để cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp, và sau trận đấu?...
Ngay sau tiếng còi chung cuộc, các tuyển thủ nam nhận được biết bao nhiêu phần thưởng từ các nhà hâm mộ, các công ty, các lãnh đạo. Còn các tuyển thủ nữ? Nếu như một trận bóng đá nam được thưởng 100 triệu thì các bạn nữ chỉ có 50 triệu, đó là mới nói đến về phía liên đoàn bóng đá...
Ai cũng đã biết các cô gái vàng của chúng ta phải vất vả với miếng cơm manh áo trong cuộc sống đời thường ra sao, thậm chí phải đi bán bánh mì. Nếu cũng nằm trong hòan cảnh đó, có ai trong chúng ta dám bước vào cuộc chinh phục quả bóng như họ không?
Nếu tôi có con gái,chắc chắn tôi không dám cho con tôi đi vào con đường của bóng đá và tôi nghĩ có rất nhiều ông bố bà mẹ khác như tôi. Vậy tương lai của bóng đá nữ sẽ đi về đâu, phía sau họ sẽ còn có những tài năng tiếp bước không? Câu hỏi này có lẽ không chỉ để dành cho các lãnh đạo của bóng đá mà còn là của tất cả các bạn hâm mộ...
Hãy mang đến thêm những niềm vui cho các cô gái vàng, để các cô bớt đi nỗi âu lo, cũng như để tiếp thêm sức mạnh cho bóng đá nữ ở hiện tại và tương lai.
thuthu0113@
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận