08/08/2009 02:00 GMT+7

Một công thức thần kỳ

JACK CANFIELD & MARK VICTOR HANSEN
JACK CANFIELD & MARK VICTOR HANSEN

TTO - Công thức thần kỳ của những nhà đặt câu hỏi thành công: “Sẽ có thể, sẽ không, thì sao? Một ai đó đang chờ đợi mình!”.

iLJNSRX6.jpgPhóng to

Áp dụng công thức này đồng nghĩa với việc bạn phải hỏi rất nhiều người, nhiều lần mới nhận được một lời đồng ý. Một vài người sẽ đồng ý, một số khác khước từ. Nhưng như vậy thì đã sao? Hãy tiếp tục hỏi.

Có thể bạn sẽ phải nghe rất nhiều lời từ chối nhưng thành quả cuối cùng - sự đồng ý - sẽ trở nên đáng quý biết bao, và những nỗ lực bạn bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Hãy luôn nhớ rằng, có một ai đó đang chờ đợi bạn bên ngoài và bạn chỉ cần tiếp xúc với mọi người để tìm thấy họ mà thôi.

Nhớ rằng, bạn cần phải hỏi, hỏi và hỏi... Hãy mạnh dạn tiến lên và bắt đầu ngay hôm nay – ngay bây giờ!

Tôi gặp vợ tôi thông qua một dịch vụ hẹn hò tên là Great Expectations.

Ban đầu, tôi phải viết ra một bài tự giới thiệu. Sau đó, tôi tham khảo ý kiến của mọi người và tiếp thu những phản hồi, nhận xét để bài viết của mình hay và thuyết phục hơn. Khi chụp hình, hầu hết mọi người đều nhờ đến thợ chụp ảnh của chương trình, còn tôi lại tìm đến một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Sau khi tốn hết ba cuộn phim, chúng tôi mới tìm được bức ảnh ưng ý. Ông ấy còn dùng một số thủ thuật để giúp tôi trông trẻ hơn. Tôi không phải là người chuộng kiểu cách nhưng không thể phủ nhận nhờ ông mà tôi trông có vẻ sáng sủa và bảnh bao hơn.

Khi đến thu hình, tôi đến cùng một người bạn vì tôi muốn có cảm giác gần gũi và dễ chịu khi có người quen bên cạnh mình. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh hẹn hò và cố gắng tỏ rõ mình là một người đàn ông đứng đắn.

Ban đầu, việc hẹn hò với tôi chẳng thoải mái chút nào. Nhưng tôi cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, cho rằng đây chỉ là một trò chơi số. Và càng ngày, tôi càng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đã hẹn hò với rất nhiều cô gái trước khi gặp Marianne – người vợ hiện tại của tôi.

– Michael Hesse

“Nếu bạn chờ đợi cho đến khi gió ngừng và thời tiết trở nên đẹp thì bạn không bao giờ gieo trồng được gì, cũng như không thu hoạch được bất cứ thứ gì.”

– Ecclesiastes

“Bạn bỏ lỡ 100% cơ hội bắn trúng đích nếu như không bắn ra phát súng nào.”

– Wayne Gretzky

“Đừng chờ đợi, thời gian không bao giờ là đúng lúc cả.”

– Napoleon Hill

Thực hiện bài tập ôn vào buổi tối

Một phương pháp có thể giúp bạn thay đổi thái độ của mình là hãy luyện một số bài tập ôn buổi tối. Tuy đơn giản nhưng phương pháp này thường mang lại kết quả hết sức tuyệt vời. Mỗi tối, hãy dành một ít thời gian yên tĩnh để thực hiện bài tập này. Bạn có thể thực hiện lúc bạn sắp ngủ, nếu đó là thời gian yên tĩnh duy nhất bạn có được. Bắt đầu bằng việc hít thở sâu, sau đó tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây - chú ý đến những suy nghĩ mà bạn đúc kết được. Bạn có thể hình dung câu trả lời trong đầu, hoặc cũng có thể thốt ra thành lời.

- Điều gì tôi muốn nhưng chưa nói ra trong ngày hôm nay?

- Ai là người có thể giúp tôi nếu tôi nói ra điều mình muốn?

- Tôi đã có thể nói ra và nhận được điều mình muốn ở nơi nào?

- Làm thế nào để tôi có thể đưa ra câu hỏi một cách khôn khéo và hiệu quả nhất?

Sau khi trả lời, hãy tưởng tượng hình ảnh bạn đang bày tỏ những điều mình ao ước. Hãy hình dung mình thật khôn khéo và tự tin khi đề cập đến chúng mà không e ngại hay sợ hãi bất cứ điều gì. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra những khuyết điểm mà mình cần sửa chữa để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Bài tập này có thể giúp bạn có một nhận thức rõ ràng, sâu sắc hơn – bước đầu tiên trong quá trình thay đổi thái độ của bạn. Nó cũng lập trình cho tiềm thức bạn hành động kiên quyết và hiệu quả hơn trong tương lai. Hãy kiên trì luyện tập cho đến lúc bạn thấy được sự thay đổi trong hành vi của mình.

Không có gì phải sợ!

Hãy hát lên một bài hát nào đó bạn yêu thích mỗi khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Hoặc bạn cũng có thể tự nhủ: “Không có gì phải sợ!Hãy vượt qua nó bằng bất cứ giá nào!”.

Bất cứ khi nào cảm thấy lo sợ, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra và áp dụng phương pháp trên. Nó ẩn chứa một sức mạnh thần kỳ đấy.

Hai tuần sau khi tham dự buổi hội thảo của một chuyên gia tâm lý, trên đường về, tôi chợt nảy ra ý tưởng kêu gọi sự tài trợ của ngân hàng đối với ngôi trường mà tôi đang điều hành. Thế là tôi đến ngân hàng và bước lên cầu thang. Thế nhưng, cũng chính thời khắc ấy, tôi cảm nhận một nỗi sợ đang trỗi dậy trong mình.

Anh không hẹn trước. Anh không ăn mặc chỉnh tề. Để nhận được sự tài trợ, anh cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh. Anh thậm chí còn không có bất kỳ tư liệu nào để giới thiệu với chúng tôi về ngôi trường của anh”.

Khi những câu nói ấy xuất hiện trong đầu, tôi cảm thấy chán nản và quay bước ra về. Thế nhưng, đến bậc thang cuối cùng, một giọng nói khác vang lên trong tôi: “Không có gì phải sợ cả, hãy vượt qua nó bằng bất kỳ giá nào”. Tôi tự cười bản thân sao lại từ bỏ quá dễ dàng và tự nhủ: “Sẽ vượt qua bằng bất kỳ giá nào”. Tôi lập tức xoay người lại và bước lên cầu thang. Sau mười phút chờ đợi, tôi gặp được vị trưởng phòng và bày tỏ nỗi trăn trở của mình cũng như đề nghị ngân hàng tài trợ cho ngôi trường 10 ngàn đô-la.

Vị trưởng phòng nói:

– Thông thường, chúng tôi phải yêu cầu ông làm theo nguyên tắc, tức là phải có hồ sơ. Nhưng sự quyết đoán cũng như bầu nhiệt huyết của ông đã thuyết phục chúng tôi. Bây giờ, tôi sẽ đưa ông trước một chi phiếu trị giá hai ngàn đô-la. Tuần tới, nếu ông liên lạc với tôi, tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại.

Một tuần sau, tôi nhận được thêm tờ chi phiếu tám ngàn đô-la. Tôi thật sự vui mừng vì đã không rời khỏi ngân hàng mà chưa bày tỏ những ước muốn của mình.

– Elaine Stevens

“Về cơ bản, mọi người đều mong muốn cho đi. Họ luôn sẵn lòng động viên và khuyến khích bạn đưa ra câu hỏi.”

– Brad Winch

JACK CANFIELD & MARK VICTOR HANSEN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên