![]() |
Hữu Huy (bìa phải) tại thành cổ Shuri, một nơi cổ kính còn lưu giữ được nét văn hóa độc đáo - Ảnh: nhân vật cung cấp |
Sau chuyến đi, Huy chia sẻ với Nhịp sống trẻ về những điều thú vị ở nước bạn và những trăn trở của một bạn trẻ thế hệ 9X.
Thân thiện, hiếu khách
Từ Tokyo, cả đoàn lại bay ba giờ đến Naha, là thủ phủ của tỉnh Okinawa nằm ở phía nam nước Nhật. Đầu tháng 3 hoa anh đào chưa nở. Tuy vậy thành viên trong đoàn ai cũng rộn rã và phấn khích vì hành trình phía trước.
Lên ôtô, thắt dây an toàn chắc chắn rồi xe mới chạy. Nhìn từ cửa sổ, đường phố ở Nhật thật sạch đẹp và dường như không có mẩu rác nào trên đường.
Một trong những di tích nổi tiếng ở Okinawa mà chúng mình có dịp đi thăm là thành cổ Shuri, được pha trộn kiến trúc của Trung Hoa, Nhật Bản và Ryukyu, vương quốc thống trị quần đảo Okinawa đến tận năm 1879 trước khi được trao trả lại cho Nhật.
Xem thành cổ và nhận ra người dân đảo Okinawa đã tài tình thế nào trong việc tiếp thu văn hóa một cách có chọn lọc và giữ gìn truyền thống đặc trưng của mình. Điều này khiến mình ngẫm nghĩ đến thực trạng văn hóa Việt Nam: quá nhiều thứ đang bị trộn lẫn một cách thiếu ý thức, thiếu chọn lọc.
Người Nhật cũng rất yêu ngôn ngữ của mình và trân trọng những người nước ngoài biết nói tiếng Nhật. “Itadakimasu” (chúc ăn ngon miệng), “Gochisosama” (cảm ơn vì bữa ăn), sau mỗi câu bập bẹ mình luôn nhận được những nụ cười tươi. Ở đây, dù không quen biết nhưng trên đường, khi gặp nhau đều có thể chào thân thiện cùng với một nụ cười.
Mỗi bạn trong đoàn đều được ở với một gia đình người Nhật, là phụ huynh của các bạn trong Trường trung học Okisho, nơi tụi mình giao lưu.
Mình được sắp xếp ở với gia đình bạn Kishimoto Kazuki, rất dễ gần và vui tính. Bố nuôi cứ cười mãi khi được mình gọi “Otoosan” - bố, bằng tiếng Nhật. Còn mẹ nuôi thì vừa mới đón mình và Kazuki về đã dắt vào siêu thị mua nhiều thức ăn, cứ như cho cả tuần, làm mình hoa cả mắt. Hỏi ra thì mẹ cười: “Không, mẹ mua cho tối nay thôi con ạ, mừng con về gia đình!”.
![]() |
Hữu Huy (bìa trái) và các bạn cùng đoàn- Ảnh: nhân vật cung cấp |
Chương trình giao lưu học sinh thanh niên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS) Được tổ chức nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước Đông Á và Nhật Bản, do Chính phủ Nhật tài trợ về tài chính, thực hiện bởi Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE) trực thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Ban Quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. |
Giao lưu và học hỏi văn hóa bạn đồng thời truyền bá văn hóa VN là mục đích của hành trình đến Okinawa lần này. Mình rất vui vì mọi người ở Nhật có ấn tượng tốt và khá quan tâm đến văn hóa VN. Nhiều người chưa bao giờ đặt chân đến VN nhưng cũng hỏi han về những thắng cảnh đẹp như vịnh Hạ Long hay Nha Trang mà họ biết được qua sách báo.
Các bạn trẻ Nhật trong Trường Okisho cũng rất thích thú tìm hiểu văn hóa VN. Trong buổi thuyết trình giới thiệu về đất nước, mình còn nhớ các bạn cứ tròn mắt ngạc nhiên khi mình kể về văn hóa lễ cưới hỏi truyền thống và 54 dân tộc anh em ở VN.
Ở Nhật cũng có dân tộc thiểu số nhưng không đặc trưng và đa dạng như VN.
Tuy là con trai nhưng mình cũng nào là áo dài, khăn đóng, cùng các bạn VN tập múa tiết mục Lý ngựa ô để trình diễn. Kết quả là chúng mình nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình và những tràng vỗ tay không dứt của các bạn Nhật dù mình biết văn hóa dân gian Nhật thật là đặc sắc.
Trong một lần trò chuyện với bố nuôi, bố có kể còn nhiều căn cứ quân sự của Mỹ đóng ở Okinawa và bảo rằng rất khâm phục người VN bản lĩnh đã giải phóng được hoàn toàn đất nước.
Hôm đó mình ngồi nói chuyện rất lâu với bố, kể cho bố nghe về đất nước VN đang đổi mới. Cuối cùng bố hỏi: “Giới trẻ VN ai cũng am hiểu về lịch sử và văn hóa như con à?”. Thưa bố nuôi, nếu đây là lời khen thì con rất vui vì bố đã có ấn tượng tốt về một người trẻ VN, dù nhiều bạn còn ấn tượng hơn con nữa.
Nỗi niềm 9X
Những ngày ở Nhật trôi qua thật nhanh, cuối cùng tiệc chia tay cũng đến. Mẹ cùng Kazuki mang theo một túi quà cực to để tặng mình. Leo lên xe ngồi rồi mà mình thấy mẹ và Kazuki vẫn đang đứng đó cùng các gia đình khác vẫy tay chào. Thế là tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại gia đình Kishimoto, hẹn gặp lại các bạn Trường Okisho. Hẹn gặp lại!
Mình vẫn còn nhớ câu “Ichigo, ichie” (dịch sang tiếng Việt nghĩa là “Nhất kỳ, nhất hội”) được học trong buổi trà đạo ngày nào. Hãy xem mỗi cuộc gặp mặt trong cuộc sống đều chỉ có một lần duy nhất, nên phải trân trọng từng giây từng phút trong cuộc sống và sống xứng đáng với từng giây phút đó.
Trên chuyến bay trở về nhà, mình không khỏi trăn trở, mong đến một ngày đất nước mình phát triển hiện đại, văn minh như Nhật Bản. Bao giờ? Và lớp trẻ chúng mình đóng góp được gì đây?...
Ngẫm nghĩ lại thế hệ 9X chúng mình bây giờ hay bị lên án bởi những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Nhưng mong ai cũng hiểu cho rằng cái xấu, mặt xấu thời nào cũng có và hãy nhìn vào mặt tốt, mặt mạnh của thế hệ 9X chúng mình: năng động, nhiệt tình, được học hành.
Đó là tiền đề để nay mai thế hệ mình cống hiến tốt nhất cho sự phát triển của nước nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận