TT - Đây không chỉ là nỗi buồn thua trận mà còn là nỗi buồn từ sự ứng xử vô văn hóa của một vài cầu thủ B.Bình Dương. Và đây là thư bày tỏ nỗi lòng của một CĐV gần 70 tuổi của B.Bình Dương gửi Tuổi Trẻ.
Là người hâm mộ bóng đá Bình Dương, từ lúc mới thành lập đội đến ngày nay, chúng tôi luôn dõi theo từng bước chân của đội ở những lúc thăng trầm tới ngày đội bóng thăng tiến trên bước đường chuyên nghiệp.
Kết thúc trận đấu Becamex Bình Dương - Cao Su Đồng Tháp chiều 15-8, chúng tôi không thất vọng vì tỉ số thua 2-4 của đội nhà bởi sự thắng thua là lẽ thường tình trong bóng đá, người hâm mộ phải biết chấp nhận vì dẫu sao đó cũng chỉ là một cuộc chơi.
Nhưng chúng tôi rất buồn vì khi ngồi ở tiền sảnh của CLB B.Bình Dương trong lúc đang trầm lặng, sẻ chia nỗi buồn của các cầu thủ nhà trước khi bước lên xe ra về, bỗng chúng tôi nghe câu nói của một người hâm mộ: “Chiều nay đội Bình Dương đá dở quá!”.
Lúc đó thay vì lặng lẽ lên xe, một cầu thủ - tuyển thủ quốc gia của đội lại hùng hổ lao về phía khán giả, vừa chửi thề vừa nói: “Ông giỏi thì vô đá đi, hễ đá thua là mấy ông chê”. Sau khi được đồng đội và cảnh sát bảo vệ đẩy lên xe, cầu thủ này lại tiếp tục chửi.
Hình ảnh này làm chúng tôi thấy xấu hổ vô cùng và không thể nghĩ rằng những lời lẽ đó lại được phát ra từ một tuyển thủ quốc gia và là trụ cột của đội bóng lớn như B.Bình Dương. Thiết nghĩ những người làm bóng đá Bình Dương đã quản lý đội bóng của mình như thế nào mà lại để xảy ra tình trạng như thế.
Trước đó, trên sân Đồng Tháp, chúng tôi chứng kiến cầu thủ này phất tay ra hiệu cho đồng đội mình bỏ trận đấu như là một “đại ca”, và sau đó có một hình ảnh không đẹp là đạp vào cầu thủ Văn Mộc (TĐCS Đồng Tháp) một cách dã man. May là đạp hụt, nếu trúng vào người không biết Văn Mộc sẽ bị thương như thế nào. Nhìn cảnh tượng này chúng tôi vô cùng ngao ngán...
Phải chăng những người làm bóng đá Bình Dương quá nuông chiều cầu thủ, sợ cầu thủ làm loạn, không chịu đá nên đành bất lực buông xuôi?
Chúng tôi viết ra những điều này với lòng nặng trĩu, không biết có nên tiếp tục đến sân xem thi đấu nữa hay không vì có thể một ngày nào đó lại chứng kiến những hình ảnh không đẹp như vậy. Rất mong những người làm bóng đá Bình Dương hãy có những biện pháp cương quyết, cụ thể và dứt khoát để những chuyện ấy không còn xảy ra, hầu tạo niềm tin nơi người hâm mộ và giữ được kỷ cương của một đội bóng.
NGUYỄN MINH NGỌC (Viết thay những người hâm mộ nhiệt tình của đội Becamex Bình Dương)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận