Mối tình một đêm giữa núi rừng Trường Sơn trong những năm cuối của chiến tranh đã đeo đuổi hai con người suốt cuộc đời... Nhâm và Minh gặp nhau nơi chiến trường ác liệt của núi rừng Trường Sơn. Khi đó, Nhâm là một trong năm cô thanh niên xung phong gác ở trạm thông tin trên đỉnh núi Yên Ngựa. Qua những lần liên lạc bằng bộ đàm và những cánh thư tay, Nhâm và Minh đã yêu nhau bằng tình yêu trong sáng và lý tưởng của cái thời “mãi mãi tuổi hai mươi”.
Nhưng chỉ trong một đêm, bom đạn đã cướp đi bốn người bạn của Nhâm. Và, trong cái đêm cuối gặp lại nhau ở Trường Sơn, Nhâm và Minh đã thuộc về nhau trọn vẹn… Rồi họ chia tay nhau vì nhiệm vụ với lời hẹn gặp lại khi đã hòa bình. Nhưng những giận hờn vì hiểu nhầm người yêu đã khiến Minh vội vã bỏ đi khi trở về quê Nhâm tìm cô. Họ mất nhau thêm một lần nữa... Cố tác giả Lưu Quang Vũ lý giải: “Khi hai người yêu nhau và xa nhau, điều không thể mất là tình yêu trọn vẹn họ đã dành cho nhau”.
Mối tình đẹp xuyên suốt từ thời chiến tới thời bình cùng những triết lý nho nhỏ nhưng rất đời của Lưu Quang Vũ đã tạo những xúc cảm khó phai với khán giả…
Vở diễn do Đoàn kịch nói Quân đội dàn dựng nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2008). Vở diễn bắt đầu ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, sau đó tiếp tục vào Vinh và các tỉnh miền Trung, tối 5-11 là đêm diễn cuối tại TP.HCM. Các diễn viên tham gia có Ngọc Thư (vai Nhâm), Anh Huy (Minh), Huệ Đàn (Thế Anh), Hồng Quang (anh kỹ sư)… |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận