31/03/2006 05:12 GMT+7

"Mỗi lá thư là một câu chuyện thật..."

NHỊP SỐNG TRẺ
NHỊP SỐNG TRẺ

TT - “Chưa bao giờ cảm giác háo hức được chấm mực viết tay để tham gia một cuộc thi trong tôi lại mãnh liệt đến thế, bởi vì tôi muốn được trải lòng mình qua từng con chữ...” - Lư Kim Phượng, giải nhì cuộc thi (không có giải nhất), đã mở đầu như vậy cho bài thi của chị.

Không riêng chị Phượng, từng trang viết của mỗi bài thi được gửi về là từng dòng tâm sự, là những tình cảm tự đáy lòng mỗi người, dù còn là đoàn viên hay đã xa Đoàn lâu lắm nhưng vẫn tìm gặp nhau ở một điểm chung: sự kỳ vọng vào Đoàn.

1.615 bài thi, con số khá bất ngờ với những người tổ chức. Không ít bài được trình bày thành tập kèm theo rất nhiều hình ảnh, cả những bài thi được nắn nót vào những phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau những giờ miệt mài trong nhà máy.

Những người đoàn viên năm xưa tìm lại được hình ảnh của mình qua những trang viết gửi đến cuộc thi, còn những bạn trẻ hôm nay “tỏ” được nhiều điều thao thức và cả những phê bình mạnh mẽ với Đoàn.

Đã có những trăn trở “Đoàn thay đổi mất rồi” khi bắt gặp đâu đó những hình ảnh không đẹp của một vài cán bộ Đoàn, đoàn viên. Nhưng để rồi cũng chính họ lại nhận ra rằng “tổ chức Đoàn mà mình từng tự hào viết đơn xin gia nhập không phải là thế” khi hình ảnh những chiếc áo xanh, những bạn trẻ với bao công việc có ích cho đời mà họ gặp giữa đời thường.

Và cả những tin vui bay về như tâm sự của tác giả Tường Duy (giải ba), một thiếu úy của chế độ Sài Gòn trước đây, người đã từng có những tháng ngày sống trong tuyệt vọng khi chưa đến với Đoàn ngày ấy: “Tôi là người có phước vì cả ba đứa con tôi bây giờ đều là đoàn viên Đoàn TNCS, chúng hoạt động mạnh hơn cha chúng hồi xưa nhiều”.

Nói như phó bí thư Thành đoàn Trần Trọng Tuấn, giám khảo cuộc thi: “Mỗi lá thư là một câu chuyện thật với tất cả niềm xúc động và cũng là những tình cảm, tin yêu dành cho Đoàn”.

Để sẻ chia một điều gì đó với Đoàn, có lẽ cuộc thi đã làm được nhịp cầu nối ấy…

Cuộc thi “Thư viết cho Đoàn” do báo Tuổi Trẻ tổ chức từ 15-1 đến 15-3-2006 đã nhận được tổng số 1.615 bài tham gia từ bạn trẻ cả nước. Ban giám khảo quyết định trao giải thưởng chung cuộc cho các cá nhân và tập thể sau đây.

Kết quả cuộc thi “Thư viết cho Đoàn”

1. Cá nhân:* Giải nhất: không có* Giải nhì (3 triệu đồng): Một lần bị khai trừ - Lư Kim Phượng (Đoàn khối Bưu điện TP.HCM).* Giải ba (2 triệu đồng): Giữa lúc tôi đang tuyệt vọng - Tường Duy (Tân Quí, Tân Phú, TP.HCM).* Giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải):

Thư gửi người bạn lớn - Đình Ngọc (Q.3, TP.HCM); Lửa từ trái tim sẽ cháy mãi - Nguyễn Nam Quốc (Làng SOS Gò Vấp, TP.HCM); Bài học giáo dục và sự dấn thân - Đỗ Thị Huỳnh Hoa (cựu bí thư Đoàn khối Bưu điện TP.HCM); Sao cán bộ Đoàn còn đứng ngoài phòng máy? - Minh Thùy (Bình Phước); Người thầy, người bạn của chúng tôi - Đạm Minh (Hội VHNT Thái Bình).

2. Tập thể (3 triệu đồng):

Trường THPT bán công Phan Ngọc Hiển (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Thân mời các bạn đoạt giải đến dự lễ trao giải vào lúc 9g30 ngày thứ năm 6-4 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

NHỊP SỐNG TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên