![]() |
Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Người đề tặng bốn chữ: “Cố gắng, tiến bộ” trên chiếc lọ hoa, sản phẩm của nhà máy (26-7-1962) - Ảnh tư liệu |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Nhìn lại chặng đường dài đã qua thấy mình vẫn giữ được phẩm chất đạo đức của người đảng viên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào một nước VN giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.
Nhưng tôi cũng nhìn thấy rõ thực tế là sự phấn đấu vào Đảng của lớp người sau mình ngày càng giảm sút, nhiều lúc quá dễ dãi, thậm chí còn dễ hơn lúc tôi phấn đấu vào Đoàn. Người người chạy theo thành tích, mỗi chi bộ đưa ra chỉ tiêu hằng năm phải kết nạp bao nhiêu đảng viên, không đủ coi như chi bộ đó chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ?! Chính vì lẽ đó, nhiều đảng viên có sức chiến đấu thua xa quần chúng nhưng khi xếp loại cuối năm đều đủ tư cách!
Sự giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng là điều dễ hiểu, nên phải luôn luôn học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người đã khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Theo Người, “mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành” và “muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu”.
Tư tưởng của Người lại càng sáng khi đất nước hội nhập, kinh tế thị trường phát triển nhưng số đảng viên chưa thấm nhuần tư tưởng, chưa xứng đáng với vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng lại càng nhiều. Hầu như tỉnh thành nào cũng có cán bộ lợi dụng chức quyền, tham nhũng và làm sai chế độ, chính sách của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai.
Ở quê tôi (An Nhơn, Bình Định) có vụ tham nhũng đất đai mà báo Đời Sống Và Pháp Luật đã đưa tin rõ ràng từng chi tiết, danh sách tên cán bộ chia đất, người sáu, bảy lô có thứ tự số lô cụ thể. Nhưng cuối cùng mọi việc vẫn chưa được xử lý nghiêm, lại còn có công văn của huyện ủy gửi đến tận chi bộ, nội dung: cấm bàn tán khi vụ việc đang điều tra! Tôi nghĩ dư luận quần chúng rất quan trọng, góp phần đáng kể trong việc chống tham nhũng, ý nguyện của nhân dân mà chúng ta không lắng nghe thì làm sao dân tin được. Giật mình nhìn lại danh sách, thì ra toàn cán bộ chủ chốt của huyện thì mới hiểu ra.
Nên mới thấy việc chống tham nhũng thật vô cùng khó khăn và phức tạp. Làm đúng yêu cầu của Bác, thấm nhuần tư tưởng của Bác với đảng viên trong giai đoạn này thật khó, đấu tranh để chi bộ mình, Đảng mình luôn trong sạch, vững mạnh lại càng khó hơn. Hay là buông xuôi? Hằng ngày xem truyền hình tôi thấy vẫn đưa những mức phạt về cấm đốt pháo từ năm 1995, nhưng người vi phạm đốt pháo thì rất ít mà tham nhũng đất đai lại rất nhiều nên tôi đề nghị Nhà nước chỉ thị cho đài truyền hình nên thường xuyên tuyên truyền những hành vi tham nhũng và mức xử phạt mà Luật phòng chống tham nhũng đã được thi hành thì hơn.
Đọc lại lời Bác dạy đối với đảng viên, lòng tôi nhiều trăn trở suy nghĩ về vai trò gương mẫu của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay, lúc mà toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thật sự, quan liêu tham nhũng chỉ xảy ra ở cán bộ có chức có quyền thì rất khó để phát hiện tố cáo. Pháp luật có qui định bảo vệ người tố cáo nhưng phần lớn không tác dụng. Phần lớn người ta chỉ tố cáo khi quyền lợi cá nhân bị đụng chạm. Người Việt Nam hay có tính thù cá nhân, tố cáo không khéo dễ bị trù dập tan xương nát thịt! Có người đã nói: người chống tiêu cực cầm súng lục, còn người tiêu cực cầm súng trường.
Điều đó đã được chứng minh rõ ràng cụ thể. Ở quê tôi đó, rồi vụ anh Hoàng Văn Hưng báo Tuổi Trẻ vừa đăng đó. Chống tham nhũng phải quyết liệt vì sự tồn vong của đất nước, cũng như đội mũ bảo hiểm để bảo vệ mạng sống. Ngày 15-12-2007 toàn dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên các tuyến đường gần 100%, chẳng lẽ việc chống tham nhũng không bằng hay sao? Rất mong Chính phủ phải làm quyết liệt như đã tuyên bố!
Là một đảng viên tôi hoàn toàn tin vào phong trào chống tham nhũng Thủ tướng đang phát động, đấy là tâm điểm củng cố niềm tin của nhân dân. Cuối cùng, mong mỗi đảng viên mới và cũ đều có một tấm lòng cộng sản như tấm lòng bao la của Bác, tấm lòng vì nước vì dân, dẫu bao hiểm nguy, hi sinh, gian khổ vạn lần vẫn vui.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận