03/05/2007 04:36 GMT+7

Milan đánh gục M.U: Tái hiện trận chung kết Istanbul 2005

ĐỒNG THẢO
ĐỒNG THẢO

TTO - Không thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc nào từ Manchester United trên sân San Siro ở trận lượt về khi đội chủ nhà Milan đã chơi một trận quá xuất sắc. Bản lĩnh và mưu mẹo, Milan đã tiễn đối phương rời cuộc chơi bằng ba bàn trắng.

Liverpool và quà tặng từ Istanbul

TTO - Không thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc nào từ Manchester United trên sân San Siro ở trận lượt về khi đội chủ nhà Milan đã chơi một trận quá xuất sắc. Bản lĩnh và mưu mẹo, Milan đã tiễn đối phương rời cuộc chơi bằng ba bàn trắng.

Kaka có bàn thắng thứ 9 của mình ở Champions League mùa này, dẫn đầu giải vua phá lưới. Seedorf có hai bàn, và là bàn thứ 6 của anh cho Milan ở Champions League.

Kaka tỏa sáng đều đặn và đặc biệt rực sáng ở hai trận bán kết (ghi đến ba bàn thắng) trong khi Seedorf lập công lớn ở trận tứ kết lượt về với Bayern Munich bằng một bàn thắng và một cú đánh gót tinh tế loại hết hàng phòng ngự của Hùm Xám để Inzaghi hạ gục Kahn, đưa Milan vào bán kết.

Seedorf là cầu thủ duy nhất từng ba lần vô địch Champions League dưới ba màu áo khác nhau: Ajax, Real và Milan.

Hóa ra, cuộc tranh cãi xem giữa Ronaldo và Kaka ai xuất sắc hơn lại ngã ngũ chóng vánh và không quá phức tạp ở trận đấu lượt về này. Không phải vì Milan của Kaka đã thắng với ba bàn trắng, mà chính từ sự thể hiện trên sân của hai ngôi sao trẻ này: Trong khi Kaka chơi quá tuyệt với bàn thắng mở tỷ số lạnh lùng theo đúng kiểu châu Âu thì những bước balê quen thuộc của Ronaldo chỉ đem lại cho anh và M.U vài pha đá phạt không mấy nguy hiểm.

Ngoài bàn ấn định tỷ số 3-0 không thật sự nhiều ý nghĩa ở phút 78, Gilardino (và cả Inzaghi trước đó) chơi rất mờ nhạt, y như trận đấu lượt đi. Rõ ràng, Ancelotti không quá quan trọng vị trí này trong hai trận gặp M.U. Lý do: ông đã có quá đủ những bộ óc và đôi chân siêu việt!

Chỉ cần một tiền đạo hờ biết chạy chỗ nhằm phân tán lực lượng phòng thủ của đối phương, Ancelotti đặt trọn niềm tin vào cặp hộ công Ricardo Kaka và Clarence Seedorf. Hai ngôi sao một già một trẻ này (Seedorf 31 tuổi, Kaka 25 tuổi) chính là động lực và cũng là cảm hứng của AC Milan vốn bị đánh giá là già nua ở mặt trận Champions League mùa này.

Đôi chân ma thuật của Kaka và bộ óc quan sát tinh tế của Seedorf, thế là đủ cho hàng công. Còn lại, những Pirlo, Gattuso, Ambrosini hợp với Oddo, Kaladze, Nesta và Jankulovski tạo nên một vòng cung rắn chắc trước khung thành của Dida. Một hàng phòng ngự được tổ chức khoa học và luôn chiếm ưu thế về quân số trước các đợt tấn công của đối phương, Milan ung dung và nhàn hạ buộc M.U chơi theo cách của mình để rồi tung ra ba nhát kiếm sắc nhọn hạ knock-out đối phương.

Sự trở lại của trung vệ Nemanja Vidic trong đội hình xuất phát của M.U hóa ra lại là một tai họa. Hay nói chính xác hơn, hàng phòng ngự thương tích đầy mình của Ferguson đã bị khai thác một cách tuyệt đối. Ngay cả Darren Flatcher, tiền vệ phòng ngự được chấm điểm rất cao ở trận đại thắng 7-1 trước Roma lại đánh rớt phong độ và lóng ngóng như một cậu nhỏ học việc trước một Milan quá giàu kinh nghiệm.

Ngoài Ronaldo bị Gattuso phong tỏa, trận đấu này, cả Ryan Giggs và Paul Scholes chìm nghỉm trước hàng tiền vệ của Milan. Có thể thấy sự quá tải của hai lão tướng này khi phải căng sức trên cả hai mặt trận với mật độ thi đấu dày đặc khiến họ nặng nề và mất hẳn sức sáng tạo thường thấy. Sự băm bổ của Wayne Rooney không giúp ích gì nhiều cho M.U bởi anh luôn đói bóng hoặc không thoát khỏi cặp trung vệ Nesta và Kaladze.

Nếu nhìn vào thời gian kiểm soát bóng, ngỡ như M.U có được một thế trận ngang ngửa với đối phương. Nhưng thực tế, Ancelotti đã hơn Alex Ferguson một tầm nhìn khi biến ông kẹ của Premiership thành một chú cừu non vô hại. Mãi đến phút thứ 20, M.U mới có cú sút cầu môn đầu tiên của Ryan Giggs và đến cuối hiệp, Rooney rồi Ronaldo có thêm hai cú sút nữa, nhưng ba cú sút này chỉ là những giải pháp tình thế và mang tính cầu may nhiều hơn là thể hiện sự sắc sảo của chuyên môn. Cơ hội hiếm hoi mà M.U có được chỉ là một pha phối hợp tương đối thoáng khi Rooney chuyền bóng cho Fletcher chếch bên cánh phải trong vòng 16m50 ở phút 63. Nhưng cú sút của Fletcher không gây một chút nguy hiểm nào cho Dida. Nó chệch khung thành quá xa!

Nhát kiếm đầu tiên mà các hiệp sĩ thành Milan (chúng tôi không gọi Milan là đội cận vệ già vì lối chơi của họ ở trận đấu này không cho thấy họ bị lão hóa tí nào) tặng cho đối phương ở phút 11 bằng cú đánh đầu chuyền bóng ngược ra sau rất tinh tế của Seedorf để Kaka tung một cú sút chìm vào góc xa khi mà cả Vidic lẫn Fletcher đều không kịp ập vào ngăn chặn.

Nhát kiếm thứ hai là dấu ấn cá nhân của riêng Clarence Seedorf: Sai lầm của Heinze (trả bóng về khi có thể đưa bóng tấn công) rồi cú sút hụt bóng của Vidic đưa bóng đến chân Pirlo để tiền vệ này chuyền rất đúng tầm cho Seedorf. Bình tĩnh nhận bóng thoát khỏi cú chuồi trực diện của Vidic và đẩy bóng khỏi tầm kiểm soát của Fletcher, Seedorf tung cú sút vào đúng góc xa hạ Van Der Sar. Đồng hồ chỉ phút 30, hiệp một.

 

Phút 78, từ bên phần sân nhà, đội trưởng Ambrosini xẻ một đường chuyền dài vào giữa vị trí trống hoang của cặp trung vệ Wes Brown và Vidic (cả hai mãi bỏ nhà đi chơi đâu đó) để Gilardino băng lên tung nhát kiếm cuối cùng kết liễu trận đấu.

Không có một Roy Kean quả cảm và biết cách động viên đồng đội trên sân như cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tám năm về trước trên đất Italia (M.U cũng bị Juventus dẫn hai bàn và sau đó thắng ngược 3-2 để tạo nên cú ăn ba lịch sử), Manchester United một lần nữa lỗi hẹn cùng Champions League.

Chờ xem Athens, một tập hai giàu cảm xúc của Istanbul 2005 với hai vai diễn cũ: Liverpool - Benitez và Milan - Ancelotti!

ĐỒNG THẢO

ĐỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên