![]() |
Tác phẩm Mẹ Trái đất nhìn từ trên cao - Ảnh: AP |
Nó to hơn gấp hai lần bức tranh kỷ lục của họa sĩ người Canada Eric Waugh (3.850 m2) đã được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness từ năm 2000.
Tên của bức họa khổng lồ này là Mẹ Trái đất với hình tượng người mẹ đang nâng một biểu tượng hòa bình. Bình luận về tác phẩm của mình, họa sĩ Aberg cho biết xuất phát từ tâm nguyện muốn được làm điều gì đó vì hòa bình cho toàn thế giới.
Ông khẳng định đây là bức tranh về hòa bình, trong đó hình ảnh người phụ nữ chính là biểu tượng cho một thế giới hòa bình, không có chiến tranh. Bức tranh này đã được họa sĩ Aberg vẽ trong một nhà chứa máy bay ở Angelholm, miền nam Thụy Điển.
![]() |
Một chú tinh tinh giải nhiệt mùa nóng bằng kem - Ảnh: AFP |
Chuyện xảy ra với vườn thú thành phố Los Angeles (Mỹ). Vốn là con tinh tinh có tên Judeo của vườn thú bị rắn chuông cắn chết hôm
26-7 vừa rồi. Nay nhóm bảo vệ động vật IDFA đã kiện vườn thú ra tòa liên bang vì tội không phản ứng nhanh và chăm sóc đầy đủ khiến con vật bị chết. IDFA từng căm tức vườn thú Los Angeles vì tội để một con voi mẹ chết hôm 10-6, chỉ tám giờ sau khi sinh nở.
Với vụ Judeo, phía vườn thú chỉ biện minh rằng họ đã làm đúng chức trách và duy mỗi điều họ không tiêm thuốc giải độc cho Judeo vì theo ý kiến chuyên gia thú y của họ, thuốc giải còn nguy hơn cả nọc độc rắn. Mọi chuyện hẳn sẽ được làm sáng tỏ tại... tòa sắp tới.
Số chưa mất của
Anh Paul Westlake, một người Anh 30 tuổi, quả may mắn khi tìm lại được chiếc ví rơi xuống biển trong một lần anh tắm ở bờ biển phía tây nam nước Anh. Paul gần như sững sờ khi hiệu cắt tóc mà anh thường đến gọi điện báo tìm thấy ví cho anh.
Tiệm cắt tóc này trước đó nhận điện từ một ngư dân vốn trong một mẻ lưới đã bắt được một con tôm hùm đang quắp chặt chiếc ví trong đó có tiền, thẻ tín dụng của Paul và thẻ khách hàng của tiệm cắt tóc.
Paul Westlake kể với tờ nhật báo địa phương Plymouth Evening Herald: "Tôi chưa từng ăn tôm hùm và kể từ nay tôi thề sẽ chẳng bao giờ ăn tôm hùm".
Bào chữa với rượu
Chuyện gì xảy ra nếu gặp phải ông luật sư mê rượu? Đó là sự tốn kém thời gian và tiền bạc vì phiên tòa phải hoãn lại. Chuyện này vừa xảy ra tại Las Vegas (Mỹ). Thẩm phán Michelle Leavitt đã buộc cho thử nồng độ rượu khi thấy luật sư Joseph Caramango phát ngôn không đâu vào đâu lúc bào chữa cho một bị cáo can tội bắt cóc.
Bà thẩm phán đã ra lệnh hoãn tòa do luật sư Caramango đang say xỉn và không thể bảo vệ bị cáo được. Ông Caramango nhất mực khẳng định mình đã hết say rồi dù có uống buổi tối hôm trước.
Thế nhưng mọi bằng chứng đều chống lại ông luật sư: ông ta đến tòa muộn 90 phút, nói năng lắp bắp, lảm nhảm rồi lại còn bịa chuyện bị tai nạn xe khi trên đường đến tòa... Chưa kể vào tòa, ông luật sư đi cùng một phụ nữ trẻ mà ông ta nhất mực là cô bạn gái tên Christine.
Nhưng cô gái này lại khai tên Josephine và cho tòa biết mới quen ông luật sư say mèm 20 phút trước trong một quán rượu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận