Cảnh Tôn Sĩ Nghị đứng trước cầu phao vẻ mặt lo lắng, đạo diễn vừa hô quay thì ngựa thấy người đông sợ quá lồng lên, hất viên tướng dày dạn trận mạc của quân Thanh rơi xuống đất đau điếng. Phải một lúc sau Tôn Sĩ Nghị mới đứng dậy nổi nhưng bị trật tay, phải vào xoa bóp.
Vừa trở lại cảnh quay tiếp theo, đạo diễn vừa hô “diễn”, quân Tây Sơn đã hăng hái vọt tới, Tôn Sĩ Nghị chưa kịp chạy nên bị quân Tây Sơn giẫm lên người. Tôn Sĩ Nghị lếch thếch bò dậy, vừa đi vừa than: “Chúng mày giẫm bố đau quá!”, mọi người lại cười rần. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tối đó về TP Quy Nhơn, sau khi đi chụp X-quang và thấy không bị gãy xương chỗ nào, Tôn Sĩ Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi về khách sạn vừa lầm bầm: “Tôn Sĩ Nghị giả mà khổ thế này chắc cái thằng Tôn Sĩ Nghị thật đến là chết khiếp. Vỡ tim vỡ mật như chơi há tụi bay”.
HOÀI THU
Tuổi Trẻ Cười số 393 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận