TTCT - Tháng chín ở Bắc Hà (Lào Cai) vẫn đang hè nhưng trời không oi bức, ngột ngạt bởi thị trấn lòng chảo này được bao bọc giữa một vùng đồi núi ngút ngàn cây xanh. Chợ phiên Bắc Hà họp vào mỗi sáng chủ nhật - sau 12g trưa bắt đầu tan - xưa là chợ ngựa nổi tiếng, giờ thì bán đủ mặt hàng, từ đồ điện tử đến kim chỉ, từ bát thắng cố đến con ngựa...
Xuống chợ, ai cũng chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất (ảnh 1) vì thế phiên chợ Bắc Hà rực rỡ sắc màu trang phục của các dân tộc Mông, Giáy, Tày, Nùng, Dao... Người ta đi chợ không chỉ để mua, bán mà để được gặp gỡ, giao lưu, tìm bạn, kết bạn và trên hết để được hòa mình vào cái không khí sống động của chợ phiên miền núi. Vì thế có người chỉ cắp nách đôi gà, dắt con chó nhỏ, kéo theo chú lợn con, thậm chí dăm ba quả dưa chuột, ít quả ớt cũng là đi chợ!
Bãi đất trống bên trái cổng chợ là nơi mua bán ngựa (ảnh 2). Ở đây người mua lặng lẽ xem ngựa cẩn thận, hỏi han vài câu rồi trả giá thuận mua vừa bán. Ngược lại, trong chợ thì ồn ào tấp nập nhưng người ta không nói thách nhiều, cũng không có cảnh cãi cọ ồn ào. Góc cuối chợ nồng nàn mùi rượu ngô cũng là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến chợ.
Với người dân tộc vùng cao, xuống chợ nghĩa là được cùng nhau sà vào hàng thắng cố, được uống rượu và vui quên trời đất! Thêm một thú vui lớn với họ là được ăn kem giữa ngày hè. Mỗi chiếc kem giá chỉ 500 - 1.000 đồng, cả chợ có 3 - 4 hàng bán kem, chia nhau đứng các góc để ai cũng có thể dễ dàng mua được. Từ trẻ con bé tí cho đến người già, ai cũng thích ăn kem (ảnh 3).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận