TT - Mặc dù đã được tiền đạo Eduardo Da Silva tha thứ nhưng đội trưởng Martin Taylor (Birmingham) vẫn đang sống trong "căng thẳng cùng cực" khi phải nhận rất nhiều lời hăm dọa từ người hâm mộ Eduardo trong những ngày qua. HLV Alex McLeish của Birmingham miêu tả: "Taylor hoàn toàn suy sụp tinh thần với sức ép quá lớn từ dư luận và sự hối hận dù anh không cố tình chơi xấu Eduardo".
Các CĐV Croatia được xem là những người căm hận Taylor nhất bởi Eduardo đang là tiền đạo số 1 của tuyển Croatia. Do đó, việc anh vắng mặt ở VCK Euro 2008 là mất mát không thể bù đắp. Chưa hết, những CĐV Croatia còn buộc tội Taylor cố tình triệt hạ Eduardo để trả đũa việc Croatia thắng tuyển Anh với tỉ số 3-2 trên sân Wembley tháng 11-2007 khiến tuyển Anh bị loại khỏi VCK Euro 2008.
Vì thế, một nhóm CĐV quá khích đã đến sân tập của CLB Birmingham và cố gắng tiếp cận Taylor khi cầu thủ này ra về bằng xe hơi riêng. Điều này buộc nhân viên an ninh phải can thiệp. Những CĐV này cũng bắt đầu mở những chiến dịch trên mạng kêu gọi cấm Taylor thi đấu vĩnh viễn. Đến nay trang web này đã nhận được 27.000 chữ ký. Họ còn đặt cho Taylor biệt danh "tên đồ tể Birmingham" và thề sẽ trả đũa một cách kinh khủng!
HLV McLeish phát biểu: "Tuy rất tiếc với trường hợp chấn thương của Eduardo nhưng thật lố bịch cho những lá thư đe dọa hướng về anh ấy. Chúng ta phải tập trung lại và bảo vệ Taylor. Tôi nghĩ những người quá khích chỉ là một nhóm nhỏ trong số rất nhiều CĐV chân chính".
Giám đốc điều hành Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) Gordon Taylor đã viết thư động viên Taylor. Ông Gordon nói: "Đó chỉ là chuyện không may. Tôi tin Taylor là người mạnh mẽ và sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này".
T.N. (Theo Mirror)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận