![]() |
HLV Mancini đối diện với nguy cơ bị sa thải - Ảnh: Reuters |
Màn trình diễn nghèo nàn của M.C tại Ba Lan đêm 4-11 đã kết thúc trong thảm họa, khi Lech Poznan ghi liền hai bàn thắng trong vỏn vẹn năm phút cuối trận. Bị dẫn 0-1 trong hiệp một, M.C vùng dậy đầu hiệp hai và Emmanuel Adebayor sút tung lưới Poznan phút 51. Trận đấu tưởng đã khép lại với tỉ số hòa. Tuy nhiên, hai bàn thắng vào phút 86 và 90 của Manuel Arboleda và Mateusz Mozdzen đã nhấn chìm “Man xanh”. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của đội bóng giàu nhất thế giới sau hai trận thua Arsenal và Wolves tại Giải ngoại hạng Anh.
Sau trận đấu ông Mancini thất vọng thốt lên: “Vào lúc này mọi thứ đều chống lại chúng tôi”, theo báo Guardian (Anh). HLV Mancini đổ lỗi cho sự thiếu may mắn và kêu gọi “binh đoàn” trị giá gần 570 triệu USD của M.C đoàn kết vượt qua khủng hoảng. “Chúng ta chỉ có thể thay đổi tình hình nếu cùng nhau chung sức - Guardian dẫn lời ông Mancini - Điều quan trọng là chúng ta phải hướng về phía trước”.
Tuy nhiên, có lẽ ông Mancini không còn nhiều thời gian. Nếu M.C không đạt được thành tích tốt trong trận gặp West Brom vào chủ nhật 7-11 và trong cuộc đấu với đối thủ cùng thành phố Manchester United ngày 10-11, nhiều khả năng ông Mancini sẽ bị sa thải. Trên thực tế, trong vài tuần qua khi báo chí Anh đưa tin về các vụ xung đột trong phòng thay đồ của M.C, các hãng cá cược đã dự báo cựu HLV trưởng đội tuyển Hà Lan Frank Rijkaard và cựu HLV đội Aston Villa Martin O’Neill là những ứng viên hàng đầu thay thế ông Mancini.
Theo báo chí Anh, có lẽ ông Mancini đã mất khả năng kiểm soát dàn cầu thủ triệu phú của mình. Báo Daily Star cho biết tuần trước, bốn cầu thủ M.C là Gareth Barry, Shay Given, Joe Hart và Adam Johnson đã đến St Andrews, Scotland rồi tham gia một buổi tiệc của giới sinh viên địa phương. Một đoạn video quay cảnh bốn ngôi sao nhậu nhẹt, đập phá đã được tung lên mạng khiến ông Mancini nổi trận lôi đình. Điều đáng nói là vụ việc xảy ra đúng 24 giờ sau khi M.C bị Arsenal nghiền nát với tỉ số 0-3.
Trước đó, một số học trò của ông Mancini cũng nhiều lần làm mình làm mẩy với ông thầy. Theo báo Independent, hồi cuối tháng 10 tiền đạo Roque Santa Cruz thẳng thừng tuyên bố anh muốn rời M.C để sang Tây Ban Nha chơi bóng vào tháng 1-2011. Santa Cruz cũng tiết lộ thủ quân Carlos Tevez, ngôi sao sáng nhất của đội bóng vào thời điểm này, rất nhớ nhà và muốn rời Manchester. Đó là lý do ông Mancini đồng ý để Tevez về Argentina thăm gia đình sau khi dính chấn thương bắp đùi. Tiền đạo Adebayor cũng cho biết anh và cả Tevez từng có bất đồng với ông Mancini...
Theo giới chuyên môn Anh, ông Mancini không chỉ chưa thống nhất được quân đoàn ngôi sao nhiều cá tính đối lập nhau của M.C, mà còn chưa thể áp đặt một phong cách hoàn chỉnh cho đội bóng. Đội hình và lối chơi của M.C liên tục thay đổi qua từng trận đấu. Mancini có thể cho rằng giới truyền thông Anh phân biệt đối xử với mình bởi ông là người Ý, nhưng có một thực tế là đến nay các ông chủ Ả Rập đã đổ nửa tỉ USD vào đội bóng mà vẫn chưa thấy bất cứ thành quả cụ thể nào.
Thời gian không đứng về phía Mancini. Ông giống như người đang lạc lối. Và “giá treo cổ” đang chực chờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận