![]() |
Ca sĩ Hồ Bích Ngọc -Ảnh: Gia Tiến |
5/7 ca khúc mới được giới thiệu trong tháng này có giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, man mác buồn tựa tiết trời thu Hà Nội. Tự nhiên đánh rơi của Tăng Nhật Tuệ - một gương mặt nổi lên từ BHV - như một truyện kể nặng nề về sự mất mát, tan vỡ với những giai điệu trầm buồn. Còn Giao mùa của tác giả Phan Thanh Hải - lần đầu tiên được giới thiệu tại chương trình BHV - lại là nỗi buồn miên man về một mối tình trong khoảnh khắc giao mùa thu đông.
Khúc mưa đông của Lương Khánh cũng là một tâm trạng buồn được thể hiện bằng phong cách dân gian đương đại rất lạ tai. Bên cạnh đó là những giai điệu nhẹ nhàng, vấn vương buồn của Có những diệu kỳ (Jazzy Dạ Lam) và Dòng thời gian mang nhiều chiêm nghiệm của tác giả trẻ Nguyễn Hải Phong. Chỉ có Bài ca tình yêu (Thành Vương) và Phía trước là tình yêu (Mạnh Quân) là hai ca khúc có nét nhạc rộn ràng, tươi tắn với phong cách pop và R&B thời trang trong chùm ca khúc mới.
Những ca khúc trên sẽ được các giọng ca như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Bích Ngọc, Lê Minh, Ðinh Mạnh Ninh, Thu Phượng, Phan Ðinh Tùng, Nguyễn Ngọc Anh, Thanh Thúy, Mạnh Quân, Anh Bằng và tốp ca Nhạc viện TP.HCM thể hiện lúc 20g30 ngày 28-9 tại nhà hát Hòa Bình, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận