![]() |
Từ trái qua: Mai Văn Dâu, Bùi Văn Tuấn, Lai Wai Hung, Lê Văn Thắng và Nguyễn Cương tại tòa - Ảnh: L.A.Đ. |
Ngày 13-3, năm bị cáo bị tạm giam gồm Mai Văn Dâu, Lê Văn Thắng, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Cương và Lai Wai Hung được đưa đến tòa từ rất sớm bằng các loại xe dân dụng thay vì bằng xe đặc chủng của cảnh sát. So với những ngày còn làm thứ trưởng Bộ Thương mại, bị cáo Mai Văn Dâu trông già hẳn với mái tóc bạc trắng.
Ra trước vành móng ngựa có 14 bị cáo. Tham dự phiên tòa có 12 luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, đương sự.
12/21 người liên quan được triệu tập đã vắng mặt trong ngày xét xử đầu tiên.
Sau khi kết thúc phần thủ tục và công bố cáo trạng truy tố đối với 14 bị cáo, hội đồng xét xử đã cho cách ly Mai Văn Dâu và Lê Văn Thắng (cả hai được đưa trở về trại giam) để tiến hành thẩm vấn Bùi Văn Tuấn (môi giới hối lộ) và Nguyễn Cương (đưa hối lộ).
Những lời khai bất lợi cho Mai Văn Dâu
![]() |
Bị cáo Mai Văn Dâu - Ảnh: T.T.D. |
Tại phiên tòa, Bùi Văn Tuấn - giám đốc Công ty TNHH Tomotake VN - thừa nhận toàn bộ việc lấy tiền của hai công ty Sundance và Leader One đưa cho Nguyễn Cương (nguyên phó Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM) 140.000 USD để nhờ “chạy” cấp hạn ngạch. Tuấn cũng khai có lần đã đến tận nhà riêng của Mai Văn Dâu để đưa quà kèm phong bì 5.000 USD (ông Dâu không bị truy tố về khoản tiền này).
Tuấn nói: “Hôm bị cáo đến nhà chú Dâu thì không gặp, chỉ gặp cô Hồng - vợ của chú Dâu. Bị cáo đưa cho cô Hồng túi quà có một bộ veston Ý và một phong bì 5.000 USD”.
Chủ tọa hỏi vì sao phải đưa tiền cho Mai Văn Dâu, Tuấn nói đó là do ông Cương đề nghị và sắp xếp cuộc hẹn này. Tuấn còn khai ngày hôm sau bà Hồng đã điện thoại cho Tuấn nói Mai Văn Dâu mặc quần không vừa, bảo đổi cái khác nhưng Tuấn không đổi mà mua luôn cái mới giá 80 USD (bộ veston trước đó mua 300 USD), đem thẳng đến văn phòng của Mai Văn Dâu tại Bộ Thương mại. Sau đó, Tuấn mời Mai Văn Dâu đi ăn trưa tại nhà hàng - khách sạn Niko. Tại đây Tuấn có hỏi vụ xin cấp hạn ngạch nhưng ông Dâu nói cứ hỏi ông Cương là biết.
Bùi Văn Tuấn khai thêm: theo gợi ý của ông Cương, Tuấn còn định mua “biếu” Mai Văn Dâu bốn lô đất biệt thự (mỗi lô 300m2) tại Thủ Thiêm. Khi chủ tọa hỏi về việc mua đất này như thế nào, Tuấn nói: “Bị cáo cùng với Nguyễn Cương và chú Dâu đến Công ty Huy Hoàng để mua. Chú Dâu nói chú sẽ không đứng tên các lô đất mà để cho cô Hồng đứng tên để mọi người khỏi biết”. Tuấn đã đặt cọc 750 triệu đồng để mua đất nhưng sau khi không xin được hạn ngạch, Bùi Văn Tuấn đã đến Công ty Huy Hoàng để rút lại tiền đặt cọc này.
Khi tòa hỏi về khoản tiền 5.000 USD đưa cho Mai Thanh Hải (con trai của Mai Văn Dâu) lúc Hải cùng đoàn thanh tra của Bộ Thương mại vào TP.HCM, bị cáo Tuấn cũng giải thích việc đưa tiền cho Hải là do Cương “đạo diễn”.
Hội đồng xét xử hỏi Tuấn có chứng cứ nào về việc Hải đã nhận số tiền này hay không, Bùi Văn Tuấn khẳng định: “Lúc bị cáo đưa cho Hải có người bạn tên Hạnh biết. Cô Hạnh sợ, không dám làm chứng chứ nếu không anh Hải khó mà chối!”. Mai Thanh Hải không thừa nhận số tiền này, cơ quan điều tra không làm rõ được nên viện kiểm sát cũng không truy tố về tội nhận hối lộ.
Nguyễn Cương phản cung
![]() |
Bị cáo Nguyễn Cương sau phiên thẩm vấn chiều 13-3 - Ảnh: L.A.Đ. |
Khi được thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Cương - người đã trực tiếp đưa tiền hối lộ cho Mai Văn Dâu - đã gây bất ngờ tại phiên tòa khi phản cung và nói rằng chỉ đưa hối lộ cho Mai Văn Dâu 6.000 USD chứ không phải 38.000 USD như đã từng khai nhận trước đó.
Mặc dù bị cáo Nguyễn Cương đã từng khai rất chi tiết sáu lần đến nhà riêng để đưa phong bì tiền cho Mai Văn Dâu và được ông Dâu bút phê vào hồ sơ xin hạn ngạch nhưng tại tòa đã đổi lại lời khai, chỉ nhận số tiền đưa hối lộ khớp với số tiền mà ông Dâu thừa nhận.
Nguyễn Cương khai tại tòa đã bốn lần đưa tiền cho Mai Văn Dâu: hai phong bì trị giá 2.000 USD và hai phong bì trị giá 1.000 USD. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại cơ quan điều tra bị cáo khai về khoản tiền đưa cho Mai Văn Dâu thế nào?”.
Bị cáo Nguyễn Cương thừa nhận: “Bị cáo khai đã đưa cho Dâu sáu lần, tổng cộng là 38.000 USD, trong đó có 2.000 USD cho Hải”. Chủ tọa vặn tiếp: “Thế có ai ép buộc bị cáo khai như vậy không?”. Bị cáo Cương nói không bị ai ép buộc cả. Tòa hỏi lý do vì sao bây giờ bị cáo chỉ khai đưa có 6.000 USD? Nguyễn Cương đổ lỗi do lúc mới bị bắt tinh thần hỗn loạn, lại sợ người đời bêu riếu đã ăn chặn, ăn bớt tiền, nhận của người ta 140.000 USD mà chỉ đưa cho Dâu có 6.000 USD nên mới khai tăng lên. Bây giờ bị cáo suy nghĩ lại nên khai lại (?)
Hôm nay, tòa tiếp tục thẩm vấn nhóm môi giới và đưa hối lộ. Mai Văn Dâu và Lê Văn Thắng vẫn được cách ly tại trại giam, không có mặt tại phiên tòa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận