20/08/2009 06:42 GMT+7

Mai Sơn - Kiều Linh: uống trà sữa, yêu màu tím

MÍT VÁY 
MÍT VÁY 

TTC - “A lô, tụi này đang ở quán trà sữa trân châu nè, đến đi cưng!”. Ặc, có lộn không đây? Quán trà sữa là nơi dành cho mấy chíp hôi, sao cặp vợ chồng nghệ sĩ Mai Sơn - Kiều Linh lại ở đó?

sAmNNyAb.jpgPhóng to

“Điểm hẹn” trà sữa trân châu hiện ra dưới màn mưa. Một anh chàng mặc áo tím bước ra ghi số xe. Một anh chàng áo tím khác dẫn khách vào chỗ ngồi. Và một số anh chàng áo tím nữa lăng xăng bưng bê phục vụ. Rồi trong cái không gian tim tím chiều mưa ấy, đôi vợ chồng nghệ sĩ hài Mai Sơn - Kiều Linh xuất hiện trong bộ trang phục cũng... tím rịm không kém.

Thì ra Mai Sơn - Kiều Linh là chủ của quán trà sữa tím toàn tập này, với cái tên “chảnh như cá cảnh”: Ngon ơi là... ngon! Bà chủ Kiều Linh đặc biệt mê màu tím nên bắt ông chủ Mai Sơn rị mọ nguyên 1 tháng để tô tô, vẽ vẽ giang sơn trà sữa này.

- Ủa, nghệ sĩ hài Mai Sơn cũng biết vẽ nữa ta?

Mai Sơn cười bẽn lẽn:

- Thì hồi đó học trong trường Đại học Mỹ Thuật đó. Học xong ra hành nghề vẽ pa-nô quảng cáo cho mấy đoàn hát tỉnh.

- Rồi làm sao mà thành diễn viên được vậy?

Mai Sơn lại bẽn lẽn... tập hai:

- Ờ thì trong đoàn hát có một nhóm xiếc đang thiếu người. Lúc đó tui còn trẻ nên mê mấy trò cảm giác mạnh. Thế là nhào vô luôn. Tung hứng, đu bay, nhào lộn, món nào cũng chơi hết á...

Cũng vì còn trẻ còn... liều nên không ít lần Mai Sơn đu bay bị đứt dây té chổng gọng phải vô nhà thương nằm. Ấy vậy mà Mai Sơn cũng đu bay được 4 năm. Mãi đến khi gặp đôi danh hài Bảo Quốc - Duy Phương, anh mới được “khai sáng”. Từ đó, anh bỏ nghề xiếc và quyết tâm theo nghề diễn hài. Xáp vô nhóm hài Mỹ Chi vài năm rồi tự lập nhóm diễn riêng, rồi gặp Kiều Linh làm nên nhóm Mai Sơn - Kiều Linh... Vèo một phát, ngót 20 năm Mai Sơn đi chọc cười thiên hạ rồi, khiếp thật!

Còn “vụ” gặp nàng Kiều Linh thì Mai Sơn “thành thật khai báo” lúc đó “bả” (nguyên văn) bán điện thoại, nhưng khoái làm nghệ sĩ, sau khi học xong một lớp đào tạo diễn viên ở Tân Sơn Nhất thì... không biết đi về đâu. Nhóm tui lúc đó thiếu người nên mời bả về ráp vô. Thấy hạp nên tui quyết định nâng cấp mối quan hệ và... dụ cưới luôn đến giờ... He he he...

Suốt nhiều năm theo nghề, ấn tượng khó phai với Mai Sơn - Kiều Linh chính là những sô diễn ở vùng sâu vùng xa, trường cai nghiện, viện dưỡng lão... Nào là ngủ dưới gầm sân khấu khi trời mưa, đi thuyền bị lật bổ nhào trên sông, đang diễn thì bị cúp điện tối thui... Tuy cực mà vui ngất trời.

Cái tên Mai Sơn - Kiều Linh cùng nhau chọc cười khán giả, cùng nhau trải qua cái vòng luẩn quẩn: giận - chọc cười - làm hòa - hết giận - giận... của những cặp vợ chồng bình thường. Đem câu “Thích gì nhất, ghét gì nhất ở đối phương?” lần lượt hỏi cả hai, nhận được hai câu trả lời như sau:

Kiều Linh: Thích hả? Thấy ảnh hiền hiền, tồ tồ nên thích đó. Còn ghét nhất là cái vụ hút thuốc, đúng là “hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều” mà!

Mai Sơn: Tui thấy bà xã của tui là good nhất roài, tui hổng có ghét gì hết a! (Chời chời, nịnh đầm quá xá!).

Sắp tới, Mai Sơn - Kiều Linh sẽ cùng nhau xuất hiện trong album hài “Kiều Linh và tứ quái Sài Gòn”. Trong đó, Kiều Linh sẽ diễn chung với các “mỹ nam”: Anh Vũ, Hoài Linh, Tấn Beo và tất nhiên là ông xã Mai Sơn.Tuy suốt ngày tất bật với lịch đóng phim, đóng kịch, diễn hài và bán thức ăn (nghe đâu sắp mở thêm một quán trà sữa hoặc cơm tấm), nhưng nếu có thời gian rảnh là Mai Sơn lại đưa Kiều Linh đi ra bờ sông... ngắm mưa (nếu trời mưa). Đó là thú thư giãn của cả hai, coi bộ đơn giản và ít tốn tiền hen!

rnyQRJLI.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 3854 (ra ngày 1-8-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MÍT VÁY 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên