![]() |
Anh Hoàng Duy - nạn nhân của bọn côn đồ - đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Trung Cường |
Chỉ trong vòng năm ngày (từ 6 đến 10-7), hai vụ côn đồ xông vào nhà dân chém người gây thương tích nặng tại P.Bình Chiểu (Q.Thủ Đức) và tại P.15 (Q.Gò Vấp) khiến dư luận rất bất bình. Tới nay, ngoài năm tên ra đầu thú, các hung thủ khác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Chém người dễ như chơi
Tối 10-7, một nhóm thanh niên đang ở trong một ngôi nhà tại đường Thống Nhất (P.15, Q.Gò Vấp) thì bất ngờ bị hơn mười tên đi xe máy xông vào, tay lăm lăm mã tấu, thẳng tay chém xối xả. Hậu quả: ba người bị thương nặng, trong đó có một nạn nhân chỉ mới 15 tuổi. Thượng tá Huỳnh Trí Thạnh - trưởng Công an Q.Gò Vấp - cho biết giữa nhóm hung thủ và nhóm nạn nhân vốn có mâu thuẫn, vụ chém xảy ra là do thanh toán lẫn nhau.
Một số vụ chém người xảy ra gần đây Ngày 2-4, tại P.13 (Q.Tân Bình), Trần Quốc Đạt cùng đàn em đã tổ chức cuộc chém giết trả thù những người trước đó cản trở chúng cướp gây căm phẫn trong dư luận. Sau đó không lâu, ngày 11-4, tại P.10 (Q.Gò Vấp) Trần Đình Nghĩa cùng đàn em vào tận nhà bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng chém bà trọng thương để trả thù cho cô "vợ hờ". Cuối tháng sáu vừa qua, hai cha con ông Đào Đức Khánh (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) bị côn đồ xông vào nhà chém phải nhập viện cấp cứu, sau đó con trai ông tử vong. Cùng thời gian này, cũng tại Q.Thủ Đức, một băng côn đồ đòi bảo kê một quán mátxa không thành đã chém bị thương một người. Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm từ khu vực bến xe Lam Hồng (Dĩ An, Bình Dương) tràn xuống khu chợ đầu mối Tam Bình (Thủ Đức) hoạt động bảo kê, thanh toán giành giật địa bàn làm ăn, vào khu vực làng đại học Thủ Đức trấn lột sinh viên khiến người dân hết sức lo lắng. |
Nghe tin anh trai bị chém, anh Hoàng Duy (33 tuổi) chạy về nhà, cũng bị nhóm côn đồ đòi chém luôn. Quá sợ hãi, anh Duy phải chạy trốn. Kẻ đứng đầu nhóm côn đồ tuyên bố sẽ đốt nhà, ném lựu đạn vào nhà nếu người nhà anh Hải không ra "nói chuyện" với chúng. Sợ bị đốt nhà, anh Duy phải ra xin tha và bị chúng dùng đá ném trúng đầu, sau đó xông vào chém thẳng tay, trước khi bỏ đi còn lấy luôn xe máy của anh Duy. Nhóm côn đồ này còn thị uy bằng cách cởi trần, nẹt pô xe máy và kéo lê mã tấu xuống đường, đe dọa sẽ "xử bất cứ người nào dám tố cáo chúng.
Cơ quan chức năng ở đâu?
Nhiều người dân chứng kiến vụ "vung mã tấu" ở P.Bình Chiểu tối 6-7 kể lại: sau khi anh Hải bị chém, Công an phường Bình Chiểu có tới ghi nhận sự việc. Tới lúc anh Duy bị chém, nhóm côn đồ thị uy trước cả khu phố, người dân có điện báo công an. Nhưng khi nhóm hung thủ bỏ đi từ lâu mới thấy công an phường trở lại hiện trường.
Sáng 10-7, trung tá Huỳnh Văn Sang - đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thủ Đức - cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an quận đã có mặt tại hiện trường để nắm thông tin và ghi lời khai nhân chứng. Ông Sang nói đã xác định được nhóm hung thủ và đang truy bắt. Ông Sang khẳng định đã báo cáo vụ việc này lên Công an TP. Tuy nhiên, chiều 10-7, trung tá Đinh Văn Tranh - đội trưởng đội tham mưu tổng hợp, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM - hết sức ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi về vụ chém người ở P.Bình Chiểu. Theo qui định, những vụ có tính chất nghiêm trọng như vậy, công an quận phải báo lên PC14.
Sáng 11-7, lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức cho rằng chưa hề được báo cáo vụ việc này. Sau khi điện thoại cho cấp dưới, một vị lãnh đạo thừa nhận có vụ chém người ở P.Bình Chiểu và hiện hồ sơ đang còn nằm tại công an phường. Vị lãnh đạo này xác định đây là "vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng", theo qui định phải báo ngay cho lãnh đạo công an quận.
Trên thực tế cũng có nhiều trường hợp công an phường hoặc đội chuyên trách công an địa phương không thực hiện các bước báo cáo theo qui định. Điển hình như vụ án chém người trọng thương xảy ra tại P.10, Q.Gò Vấp tháng tư vừa qua. Nhóm hung thủ vào tận nhà dân chém một phụ nữ trọng thương, nhưng gần một tuần sau, khi báo chí hỏi trưởng công an quận thì ông này mới nắm được thông tin. Sau đó, hai phó trưởng công an phường bị chuyển công tác. Một vụ khác tại Q.Bình Thạnh, một gia đình nhiều lần bị đe dọa tạt axit và thực tế đã bị tạt axit tới ba lần, hậu quả là một phụ nữ bị hủy hoại toàn bộ khuôn mặt, hai thành viên khác trong gia đình mang thương tích cả đời. Gia đình nạn nhân đã nhiều lần kêu cứu lên cơ quan chức năng, nhưng mọi thứ rơi vào im lặng cho tới khi báo chí lên tiếng.
Nhiều lần trao đổi với báo chí, đại tá Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an TP.HCM - nói rất khó ngăn ngừa các băng nhóm thanh thiếu niên lêu lổng sử dụng hung khí chém người, cướp tài sản hay thanh toán lẫn nhau. Vì phần lớn các vụ việc xảy ra rất nhanh, từ lúc dự tính tới hành động có khi chỉ vài chục phút, công an không thể ngăn chặn kịp thời.
Trung tá Nguyễn Thành Mỹ - đội trưởng đội phòng chống tội phạm có tổ chức (thuộc PC14), Công an TP.HCM - cũng chung quan điểm với đại tá Minh. Nhưng ông Mỹ nhấn mạnh những vụ côn đồ vào tận nhà dân chém người như tại Q.Thủ Đức ngày 6-7 hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu cơ quan chức năng tích cực hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận