21/10/2009 06:18 GMT+7

Lý tưởng bắt đầu từ những điều bình dị

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Ở tuổi 17, trước tòa án xử tử hình chính mình, Lý Tự Trọng đã đi vào lịch sử bằng tuyên ngôn bất hủ: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”.

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Lý Tự Trọng (20-10-1914 - 20-10-2009)

Lý tưởng bắt đầu từ những điều bình dị

TT - Ở tuổi 17, trước tòa án xử tử hình chính mình, Lý Tự Trọng đã đi vào lịch sử bằng tuyên ngôn bất hủ: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”.

>> Thăm nhà anh Lý Tự Trọng

ImageView.aspx?ThumbnailID=369708

Các bạn trẻ dâng hoa trước tượng đài anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng sáng 20-10 - Ảnh: Q.Linh

Gần 80 năm trôi qua, câu nói ấy vẫn khiến bao thế hệ trẻ VN trăn trở, suy nghĩ...

Phải chăng chỉ có những điều cao xa, lớn lao mới có thể trở thành lý tưởng của mỗi người trẻ? Lý tưởng có thật sự tồn tại quanh ta, khởi đầu từ những mơ ước bình dị nhất? Hàng loạt câu hỏi như thế đã được đặt ra trong tọa đàm “Lý tưởng cách mạng của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức sáng 20-10.

Lý tưởng là những ước mơ đời thường

Nguyên trưởng Ban Tư tưởng - văn hóa T.Ư Trần Trọng Tân mở đầu bằng gợi ý: “Chúng ta cần xác định cho được lý tưởng là gì. Từ đó mới có thể luận bàn và xác định thế nào là lý tưởng của thanh niên trong thời đại công nghiệp hóa hôm nay”. Theo ông, lý tưởng phải là sự giác ngộ, mà giai đoạn hiện nay cần nhất là giác ngộ lòng yêu nước, mỗi người trẻ cần có đầu óc độc lập suy nghĩ mới có thể chọn hướng đi đúng cho mình.

Thật ra người trẻ nào cũng có những mục tiêu, ước mơ mà nói như TS Hồ Thiệu Hùng - nguyên phó Ban Tư tưởng - văn hóa Thành ủy TP.HCM, đó là lý tưởng sống. Ông kể câu chuyện từng làm một khảo sát nhỏ với nhiều bạn trẻ khác nhau. Một bạn trẻ là chủ nhà máy sản xuất trà mong muốn kiếm đủ tiền trả nợ vay ngân hàng, một công nhân có vợ và một con mong việc làm ổn định để nuôi gia đình nhỏ của mình và một SV vừa tốt nghiệp muốn tìm được chỗ làm đủ sống. Ông kết luận: lý tưởng của mỗi người đều bắt đầu từ những mong ước bình dị, gần gũi và cần thiết nhất từ thực tế cuộc sống của chính họ.

Bí thư Quận đoàn 1 Lê Trương Hải Hiếu đồng tình: “Lý tưởng thật ra là ước mơ đẹp và niềm tin được hình thành trong suy nghĩ mỗi người từ lúc nhỏ mà người ta sẽ nỗ lực phấn đấu biến nó thành hiện thực”. Cũng vậy, anh Lê Văn Minh (Công ty Điện lực TP.HCM) cho rằng lý tưởng cũng chính là con đường mỗi người tự chọn, tự vạch ra để từ đó tìm hướng đi cho mình.

Sứ mạng của người trẻ

TS Hồ Thiệu Hùng cho rằng bạn trẻ nào cũng có ước mơ nhưng không phải ai cũng dấn thân cho ước mơ của mình. Có một cuộc khảo sát khá lâu với kết quả gần nửa số SV chuẩn bị tốt nghiệp cho biết sẽ tiếp tục học lên mà không đi làm ngay. Ông nói: “Như vậy là trốn tránh và sợ va chạm thực tế, bởi kinh nghiệm công việc có đến 75% từ thực tế và chỉ có 25% kiến thức từ trường học”. Từ đó ông đề xuất: “Đoàn cần giáo dục tư tưởng, xây đắp lý tưởng cho người trẻ bắt đầu từ việc làm cụ thể nhất, tiếp cận dựa trên ý nguyện chung, những thay đổi tâm lý trong thanh niên”.

Trong khi đó TS Đinh Phương Duy đề nghị cần có khảo sát toàn diện trong giới trẻ TP để hiểu họ đang thật sự cần gì, nghĩ gì bên cạnh việc tăng thêm nhiều hơn các hoạt động thực tiễn cho họ. Chính từ những khảo sát ấy mới có thể tìm ra phương pháp đúng, nội dung phù hợp trong việc giúp người trẻ hình thành, phát huy lý tưởng đúng đắn.

Có khá nhiều phát biểu đặt vấn đề cần có những tấm gương trong việc định hình nhân cách và bồi đắp lòng tin, xây dựng lý tưởng cho lớp trẻ từ những người đi trước.

Thiếu tướng Phan Khắc Hi - bộ đội Trường Sơn của binh đoàn 559 năm xưa - chia sẻ: “Ai cũng biết vai trò của thanh niên rất lớn trong mọi giai đoạn xây dựng đất nước. Hiện nay việc vận động, giáo dục, hướng người trẻ đi theo lý tưởng chung khó hơn thời chúng tôi ngày trước nhiều. Tôi nghĩ lý tưởng lớn nhất của các bạn trẻ hôm nay phải là thấy được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu của đất nước và nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi điều đó”.

QUỐC LINH

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên