21/04/2008 19:32 GMT+7

Lượt đi V-League qua góc nhìn của HLV Trần Duy Long

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Lượt đi V-League 2008 đã khép lại. Hai đại biểu thủ đô là Hà Nội ACB và Hòa Phát tạm đứng cuối bảng xếp hạng với cùng 10 điểm. Tân binh ximăng Hải Phòng liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng từ vòng đấu thứ ba, để rồi đoạt luôn chức vô địch lượt đi.

BRVkTIZw.jpgPhóng to
Thể Công tươi tắn và tạo được sự hấp dẫn nhiều hơn khi quay lại với V-League. Ảnh: Sĩ Huyên

Đó là hai sự kiện nổi bật nhất ở V-League mùa này. Tuy nhiên, đằng sau 91 trận đấu lượt đi của V-League vẫn còn nhiều điều đáng nói. TTO đã có cuộc trò chuyện với cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN - ôngTrần Duy Long (người luôn có mặt trên các sân bóng vào cuối tuần để quan sát, ghi chép về chuyên môn):

* Ở góc nhìn của một nhà chuyên môn, ông đánh giá thế nào về hiện tượng thú vị là việc hai đội bóng vừa thăng hạng chuyên nghiệp: ximăng Hải Phòng và Thể Công cùng chia nhau vị trí nhất nhì bảng xếp hạng sau lượt đi?

ytRrRsH9.jpgPhóng to
HLV Trần Duy Long. Ảnh: S.H
- Ông Trần Duy Long: Thật lòng mà nói thì tôi không quá ngạc nhiên về thành tích của hai CLB này. Nói là tân binh, nhưng thật ra đó là hai CLB từng có bề dày truyền thống trong quá khứ. Với những đội vốn có truyền thống thì việc họ quay lại vững chắc sau giai đoạn suy yếu là điều tất nhiên.

Với Thể Công, đó là việc mạnh dạn đầu tư dài hạn cho thế hệ trẻ, đưa ra tập huấn nước ngoài dài hạn chuẩn bị cho sự trở lại. Chịu thuê ngoại binh và HLV ngoại cũng là một bước ngoặt, góp phần làm nên diện mạo mới của họ.

Thành công với ximăng Hải Phòng là do công tác quản lý đúng đắn, thưởng phạt nghiêm minh, trao toàn bộ quyền hạn và chuyên môn cho Ban huấn luyện, bên cạnh đó là bước tiến đáng kể trong việc giáo dục để giúp cho cầu thủ nhận thức được đúng đắn hơn về bóng đá chuyên nghiệp.

* Boss Bình Định, Hà Nội ACB và Hòa Phát đang nằm ở đáy bảng xếp hạng. Bộ ba này có mặt với bóng đá chuyên nghiệp từ nhiều năm qua và cũng không quá khủng hoảng về tiềm lực lẫn kinh phí. Theo ông, vì sao họ sa sút?

- Dù đang ở đáy bảng xếp hạng, nhưng tôi không bao giờ đánh giá thấp về ba đội này. Theo dõi họ thi đấu, tôi nhận thấy rằng họ đâu có bị đối phương áp đão hoàn toàn. Bằng chứng là cả ba từng cầm chân hoặc thắng được những đội mạnh như Thép miền Nam CSG, Đồng Tâm Long An, B Bình Dương. Chỉ tiếc rằng trong nhiều trận đấu, khi ở thời điểm quyết định thì họ lại không làm được điều mình muốn: ghi bàn thắng, để rồi bị đối thủ vượt lên dẫn điểm hay gỡ hòa

* Ông có kỳ vọng vào cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của ba đội này ở lượt về để cuộc chơi thêm phần thú vị, nhất là với nhóm đội đang cố gắng tránh hai suất rớt hạng trực tiếp?

- Theo tôi là rất khó. Bảy mùa bóng đã qua cho thấy rất rõ rằng những đội nào đứng cuối bảng xếp hạng lượt đi đều phải rớt hạng hoặc đi đá play off. Xuất phát điểm thấp ở lượt đi thường gây trở ngại lớn ở lượt về. Song điều đó không phải là tuyệt đối, nhất là với V-League 2008.

Khác với các mùa trước, năm nay, 14 đội đều sẽ có một tháng tạm ngưng để né vòng chung kết EURO. Đó sẽ là thời điểm quyết định để hoàn thiện lối chơi, tích lũy thể lực với nhiều CLB trong việc đào thoát khỏi suất rớt hạng hay chinh phục các thứ hạng cao.

GA0eQR9y.jpgPhóng to

Qquả phát bóng xa, chuẩn xác bằng chân không còn là sở trường của thủ môn Phan Văn Santos (ĐTLA). Ảnh: Sĩ Huyên

* Trong 14 CLB dự giải mùa này, ông dự đoán rằng ai sẽ là chú ngựa ô?

- Ngựa ô của V-League 2008, nếu có, chính là Tài chính dầu khí SLNA. Được đào tạo có bài bản và nếu như toàn tâm toàn ý khi vào sân, đội bóng xứ Nghệ đáng để nhận tên gọi ấy. Phong độ thất thường của SLNA, theo góc nhìn của tôi, là do họ luôn gặp sóng gió trong nội bộ, một phần khác là do chưa thích nghi về cơ chế làm bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng một khi vượt qua được sóng gió, họ là đối thủ đáng gờm, điển hình là 24 bàn thắng sau 13 vòng đấu. Ngoài khả năng là ngựa ô, họ còn là ứng cử viên nặng ký mùa này.

* Ximăng Hải Phòng dẫn đầu lượt đi với 23 điểm. Xếp ngay sau họ là hàng loạt CLB đang có 21 và 20 điểm. Nếu chọn ứng cử viên cho danh hiệu vô địch V-League 2008, ông sẽ đưa ra những cái tên nào?

- Chưa khi nào sau lượt đi lại có quá nhiều đội bóng đuổi bám nhau sát nút về điểm như mùa này. Khoảng chênh lệch về điểm không quá nhiều giúp cho lượt về hấp dẫn hơn, nhất là các trận đấu giữa nhóm dẫn đầu. Ba đại gia B Bình Dương, Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai chưa từ bỏ khát vọng vô địch và đang trở lại đường đua. Thể Công và ximăng Hải Phòng cũng đáng gờm, bởi họ không thiếu khát vọng và thực lực cũng không hề kém cạnh đối thủ. Tôi đánh giá cao ximăng Hải Phòng sau tuyên bố từ bỏ mục tiêu lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất để nhắm đến chức vô địch.

* Hầu hết những bàn thắng quan trọng, mang về chiến thắng cho CLB đều do các ngoại binh ghi. Bên cạnh đó, không ít chân sút trong nước cũng để lại ấn tượng qua từng vòng đấu?

- Khả năng ghi bàn của nhiều CLB không còn phụ thuộc quá lớn vào các chân sút ngoại như Almeida (SHB Đà Nẵng) Trindade (Thép miền Nam CSG) Valdinei (SLNA), Agostino (HAGL) hay Antonio (ĐTLA). Họ vẫn là những tay săn bàn đích thực, nhưng theo tôi thì mùa này các đồng nghiệp người Việt cũng không quá lép vế thậm chí số bàn thắng của họ còn vượt qua nhiều cầu thủ ngoại khác trong CLB. Chẳng hạn như Ngọc Thanh (ximăng Hải Phòng, 7 bàn) Công Vinh (SLNA, 5 bàn), Quang Hải (K Khánh Hòa, 5 bàn), Tăng Tuấn (HAGL, 6 bàn), Thành Lương (Hà Nội ACB, 4 bàn) v.v..

Ấn tượng hơn cả với tôi là hattrick của tiền đạo Ngọc Thanh vào lưới Thép miền Nam CSG, hay tiền vệ Vũ Phong ở trận thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai 3-0. Những cầu thủ này đang là vốn quý của CLB, đủ sức đóng góp cho đội tuyển quốc gia hay Olympic quốc gia vào thời điểm hiện tại.

* Theo ông, đâu là nét mới của giải?

- Ấn tượng nhất chính là việc nhiều thủ môn có được những quả phát bóng bằng chân hay ném bóng bằng tay vừa xa vừa chuẩn xác. Hiệu quả của việc phát bóng ấy giúp đội nhà biến thành những tình huống phản công nhanh, góp phần chuyển hóa sự bị động của mình khi đẩy đối phương vào thế rượt đuổi vì bị động ngược trở lại. Ưu điểm đó đang được các thủ môn Ngọc Tú (HAGL), Đức Cường (SHB Đà Nẵng), Công Vương (Thép miền Nam CSG) thực hiện khá tốt. Ít nhiều, họ đã học và rèn giũa được ngón sở trường từ Phan Văn Santos của Đồng Tâm Long An.

* Xin cảm ơn ông.

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên