![]() |
Ở những tiệm sách cũ này, chịu khó lục lọi bạn sẽ tìm được những cuốn sách ngoại văn... giá bèo - Ảnh: V.A. |
Sách cũ giá... bèo
Cứ ghé vào bất kỳ cửa hàng sách cũ nào, bạn cũng có thể tìm thấy vài cuốn truyện tiếng Anh có từ thời xa lắc xa lơ. “Sách ngoại văn cũ dạng này nhiều và rẻ. Chỉ 5.000 - 10.000 đồng là bạn đã có ngay một cuốn dày cộm để về nhà mày mò tập dịch tiếng Anh cả tháng chưa xong” - Lan Hương, sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, cho biết. Đó cũng là kinh nghiệm của Vi Anh, nhân viên một công ty nước ngoài tại TP.HCM.
Cô bạn cựu sinh viên khoa Đông phương học ĐH KHXH&NV này cho biết ngay từ năm 1 đại học cô đã đều đặn “ghé khu sách cũ Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Diệu, Trần Hưng Đạo, lao vào tìm một hồi là ra. Trả giá một hai ngàn vu vơ cho vui với người chủ tiệm. Sách ngoại văn dạng này rẻ, nhưng là đồ cũ quá nên... xấu xí. Đôi khi văn phong hơi xưa nữa nên cũng khó đọc. Còn muốn đọc sách ngoại văn mới, bạn phải lên các nhà sách lớn ở khu trung tâm”.
Tìm vào quầy giảm giá
Các nhà sách lớn ở TP.HCM như Xuân Thu, Nguyễn Huệ, cửa hàng giới thiệu sách báo của Xunhasaba... luôn có quầy sách ngoại văn khá hoành tráng. Tuy nhiên, giá cả ở những khu này toàn ở mức... sờ vào rát tay. Chỉ tính sơ sơ một cuốn sách về design khoảng 800.000 đồng, một cuốn sách văn học trên dưới 300.000 đồng. Nhưng bù lại, những nơi này cũng có quầy sách giảm giá, bán với giá khá mềm.
Thu Hằng, sinh viên ĐH Sư phạm kỹ thuật ở Thủ Đức, đang đứng xem báo tại quầy giảm giá ở cửa hàng giới thiệu sách báo của Xunhasaba kể tuần nào cô cũng tranh thủ đón xe buýt lên Q.1 để ghé vào đây. Với dân học thời trang như Hằng thì những quyển tạp chí thời trang của Pháp, Mỹ ở đây thật là lý tưởng. Nhưng “một quyển tạp chí giá hơn một trăm nghìn thì không mua nổi rồi. Mình chỉ cần "xem ké" để học hỏi cách phối màu và tham khảo những chất liệu mới. Mặt khác, ở đây cũng có nhiều cuốn tạp chí hơi cũ, giá chỉ 5.000 đồng. Chịu khó tìm cũng ra nhiều cuốn hay hay”. Hằng vừa lục tung đống tạp chí đủ cả tiếng Anh, Pháp vừa truyền kinh nghiệm mua sách cũ cho tôi.
Ở quầy giảm giá nhà sách Xuân Thu, bạn Hoàng Anh - Công ty JWT - vừa tìm được một quyển truyện của Nhà xuất bản Oxford Literature với giá 35.000 đồng. “Với giá tiền đó mà được đọc nguyên bản một tác phẩm văn học nước ngoài cũng có thể chịu được". Hoàng Anh tiết lộ thêm: “Tuy nhiên, nếu muốn mua sách nước ngoài dạng best-seller (sách bán chạy), tốt nhất bạn nên ra khu Đồng Khởi hoặc Phạm Ngũ Lão”.
Chọn sách phố Tây
Con đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám... lúc nào cũng tấp nập khách Tây balô. Ở đó có những tiệm chỉ chuyên bán sách nước ngoài phục vụ dân du lịch hoặc người nước ngoài sinh sống ở VN. Với dân học chuyên Anh như Hoàng Anh, việc tìm ra một tiệm chuyên bán sách tiếng Anh với giá “balô” như thế quả là một thành công nho nhỏ. “Có thể tìm đủ loại sách ở các hiệu sách dạng này. Mới có, cũ có. Từ sách văn học cổ điển, tiểu thuyết hiện đại, đến những cuốn sách vừa in ở nước ngoài. Tất nhiên sách mới ở đây phần nhiều chỉ là sách copy thôi nên giá chỉ khoảng 25.000 -35.000 đồng.
Ngoài ra, có nhiều cuốn mua về còn thấy cả dấu mộc của một thư viện bên... Anh. Chắc là ai đó mượn đọc rồi cho qua VN đi du lịch luôn! Tất nhiên, đọc những tác phẩm copy chữ nhòe và giấy xấu thì không khoái lắm. Bọn mình đều biết đây là sách copy còn lại từ trước. Nhưng giá cả thì dễ chịu. Trong khi đó, giá sách ngoại văn bán tại các nhà sách cao quá, có khi cao gấp đôi, gấp ba giá bán ở nước ngoài, thế thì làm sao chúng mình với tay tới được?”.
Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Luật bản quyền nên những loại sách copy này không được phép tồn tại. Bản thân các chủ tiệm cũng biết sách copy là không chính luật, vì thế họ chỉ xen lẫn một ít sách copy vào sách cũ để bày bán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận