11/08/2008 07:23 GMT+7

Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đoạt huy chương bạc: "Vui, nhưng tiếc"!

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang đã nói như vậy, vì theo ông, Hoàng Anh Tuấn nếu không hấp tấp, hoàn toàn có khả năng tranh chấp HCV...

fx7tyeo4.jpgPhóng to
Anh Tuấn tung hết sức để mang về HCB - Ảnh: TTXVN
TT - Trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang đã nói như vậy, vì theo ông, Hoàng Anh Tuấn nếu không hấp tấp, hoàn toàn có khả năng tranh chấp HCV...

Hoàng Anh Tuấn đoạt HCB với thành tích 290kg (cử giật 130kg và cử đẩy 160kg), chỉ kém 2kg so với thành tích đoạt HCV của lực sĩ Trung Quốc Long Qingquan.

Đúng như dự báo của giới chuyên môn, cuộc chiến giành huy chương hạng cân 56kg nam chỉ là cuộc đua giữa Hoàng Anh Tuấn (VN), Long Qingquan (Trung Quốc), Irawan Eko Yuli (Indonesia), Cha Kum Chol (CHDCND Triều Tiên) và Yang Chin Yi (Đài Loan). Và thực tế, nó đã diễn ra cực kỳ quyết liệt khi cả năm so kè nhau từng chút một.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thưởng 2.000 USD

Sau khi biết tin Hoàng Anh Tuấn đoạt HCB, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã quyết định thưởng Anh Tuấn 2.000 USD. Ngoài ra, Tuấn còn được lãnh đạo đoàn thể thao VN thưởng "nóng" 3.000 USD.

Nhà VĐTG Cha Kum Chol đã đăng ký mức tạ khởi đầu nội dung cử giật cao nhất với 128kg, và anh phải mất đến lần thứ ba mới thành công. Trong khi đó, Tuấn đăng ký mức tạ 126kg và dễ dàng thành công ngay lần đầu tiên. Ba đối thủ còn lại Long, Irawan và Yang cũng không khó khăn hoàn thành mức 125kg.

Và trong cuộc đua đầu tiên ở nội dung cử giật, lực sĩ còn chưa đến 18 tuổi Long Qingquan đã nổi lên như ứng viên sáng giá cho chiếc HCV khi đều thành công trong cả ba lần cử với thành tích ngày một tốt hơn: 125 - 130 - 132kg. Càng ấn tượng hơn khi thành tích 132kg của Long cũng phá luôn kỷ lục trẻ thế giới.

Còn Hoàng Anh Tuấn và đối thủ cạnh tranh trực tiếp Irawan đều không thành công mức tạ 130kg ở lần cử thứ hai và chỉ vượt qua trong lần cử cuối cùng. Cùng 130kg khi kết thúc nội dung cử giật, nhưng Tuấn xếp thứ hai trên Irawan do đăng ký mức tạ cao hơn lúc khởi đầu. HCĐ đã trong tầm tay nếu Tuấn vẫn giữ được phong độ tốt như thế ở nội dung cử đẩy tiếp theo, nhưng giới chuyên môn lẫn người hâm mộ VN lại bắt đầu mơ cao hơn.

aCDY6klz.jpgPhóng to
Niềm hạnh phúc khi nhận huy chương bạc của Anh Tuấn - Ảnh: TTXVN

Bước vào cuộc đua mới, cả Hoàng Anh Tuấn lẫn Long Qingquan đều nâng thành công mức tạ 155kg ngay lần đầu tiên. Irawan cẩn thận với mức tạ 152kg. Lãnh đạo đội cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết qua điện thoại: "Cả khán phòng huyên náo rồi lặng ngắt vì cuộc đua càng lúc càng căng thẳng, đặc biệt là giữa Tuấn và Long. Tuấn vẫn có khả năng tranh HCV nếu như đối thủ sơ sẩy". Nhưng Tuấn lại thất bại ở lần cử thứ hai với mức tạ 160kg.

Trong khi đó, trẻ tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế nhưng Long luôn cho thấy sự chắc chắn trong các lần nâng tạ, điều thể hiện rõ khi nâng thành công mức 160kg ở lần cử thứ hai.

Xem truyền hình trực tiếp cảnh Hoàng Anh Tuấn buồn bã rời thảm đấu khi đó, không ít người hâm mộ VN đã nghĩ đến việc anh mất huy chương. Bởi Irawan vẫn chưa cử lần thứ hai và nếu thành công, lực sĩ Indonesia này sẽ soán mất chiếc HCB của Tuấn. May mà Irawan cũng không thành công ở mức tạ 158kg. Mọi người nghẹt thở chờ xem Tuấn thi đấu trong lượt cuối quyết định, và anh đã thành công với mức tạ 160kg, bảo đảm cho chiếc HCB. Anh phấn khích nắm chặt hai tay, la lớn rồi chạy ra ôm chầm ban huấn luyện trong niềm vui tột cùng.

Ông Đỗ Đình Kháng hạnh phúc nói: "Sướng lắm vì đây là thành tích vĩ đại của cử tạ VN. Tuấn đã quyết tâm làm được điều mình mong muốn là đem huy chương về cho Tổ quốc. Ngay cả khi Tuấn không thành công trong hai lần cử giật và cử đẩy, chúng tôi vẫn tin rằng Tuấn sẽ đoạt HCB vì em luôn làm được điều đó thường xuyên trong các buổi tập gần đây". Trong khi đó, trưởng đoàn thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang bảo rằng ông không hề bất ngờ: "Tôi chỉ bất ngờ khi Tuấn xếp thứ nhì. Thú thật tôi chưa hài lòng lắm vì Tuấn vẫn còn tật vội vội vàng vàng. Nếu không để hai lần cử thất bại, Tuấn đủ sức tranh chấp HCV với Long Qingquan".

Đêm 10-8 quả là khó quên với Hoàng Anh Tuấn và thể thao VN. Chiếc HCB của anh đã kết thúc tám năm chờ đợi của thể thao VN ở đấu trường Olympic kể từ sau chiếc HCB của nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân.

Nguyên Nhung dừng bước!

Tay vợt cầu lông Nguyễn Ngọc Nguyên Nhung đã dừng bước ở vòng 1/32 vào sáng 10-8 sau khi thua 7-21 và 12-21 trước tay vợt nữ số 2 Nhật Bản Eriko Hirose. Tương tự, Đỗ Thị Ngân Thương cũng bị loại khi xếp 16/24 ở vòng loại môn thể dục dụng cụ nữ.

19g50 hôm nay 11-8, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh sẽ xuất trận sau khi được miễn vòng 1. Anh sẽ gặp Hsieh Yu Hsing (Đài Loan) ở vòng 1/32.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên