![]() |
Nhưng những lúc xa nhau, không hiểu tại sao em lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của anh ấy. Làm bất cứ gì em cũng nghĩ đến anh ấy và nhiều lúc mất tập trung. Anh ấy cũng nói là có tâm trạng giống như em vậy... Em băn khoăn quá vì hai đứa còn nhiều việc phải lo mà lại không thể tập trung được gì cả... (H.N.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Chắc bạn đã nghe câu này "yêu và được yêu". Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là câu nói ấy. Cả hai bạn đang có niềm hạnh phúc đó. Nhưng nếu cứ tối ngày yêu và nhớ thương mà làm ảnh hưởng đến việc học tập, công việc thì kết quả sẽ không tốt chút nào... Các bạn nên trao đổi với nhau để động viên nhau, học tập cùng tiến bộ, để lo cho tương lai. Phái nữ thường là người có thế mạnh trong lúc yêu ở sự chủ động... "kiềm chế". Bạn hãy quyết định sự thành công ấy bằng sự chín chắn của chính mình! Thân mến!
* Em năm nay 23 tuổi, em đã yêu 1 người con gái cũng 3 năm rồi. Chúng em đã từng quen nhưng rồi lại chia tay, sau 2 năm chia tay gần đây, em quay lại với cô ấy. Hiện tại cô ấy vẫn ở bên em nhưng đêm nào cô ấy cũng lấy hình người cô ấy chia tay cách đây 2 tháng ra để xem rồi khóc, thật sự em cảm thấy đau lòng vô cùng vì không có gì em không dành cho cô ấy, miễn là cô ấy vui là được, nhưng giữa chúng em luôn có 1 khoảng cách mà chính nó làm em từng ngày mòn mỏi.
Em có việc làm ổn định, vẫn đang tiếp tục học và tương lai đang rộng mở. Chính vì vậy mà cô ấy đã chọn em thay vì người trước đây cô ấy rất yêu (anh ta luôn coi gia đình của anh ta là trên hết nên thường bỏ bê cô ấy). Bạn bè cô ấy đều nói vào cho anh chàng kia còn em luôn bị đem ra so sánh, họ còn nói cô ấy theo em vì cô ấy đam mê vật chất nhưng thật sự em chỉ có tương lai chứ không hề có vật chất. Em đang không biết phải làm sao vì từng ngày em cố gắng quan tâm chăm sóc cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không quan tâm mấy tới em mà còn tỏ ra không muốn quên người cũ... (K.C.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Qua lời kể của bạn thì có nhiều yếu tố chứng tỏ cô ấy không yêu bạn thật lòng. Có thể bạn là người lấp chỗ trống trong trái tim cô ấy hiện nay. Ở bên bạn mà đêm nào cô cũng lấy hình người khác ra và ngồi khóc, quen với bạn mà không muốn quên người cũ... Bạn nên xem cô ấy như những người bạn bình thường, không nên gặp gỡ tiếp xúc nhiều. Sau này, tâm lý đã ổn định, nếu cô thật lòng yêu bạn thì việc hai người tiến tới cũng là chưa muộn mà...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận