![]() |
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Có bao giờ bạn tự hỏi một hạt gạo nặng bao nhiêu gam? Bao nhiêu hạt gạo thì được một bát cơm? Một con người để có thể tồn tại thì bản thân họ cần bao nhiêu hạt gạo cho một ngày, bao nhiêu hạt cho một tuần, bao nhiêu hạt cho một đất nước đang lâm vào tình trạng nghèo đói?
Chắc chắn bạn sẽ khó lòng trả lời loại câu hỏi này, chứ chưa nói là bạn cần một chút thiện chí để cứu lấy những điều trên.
Nhưng có nhiều con đường để giúp người khác đi vòng qua bi kịch, và bạn có thể lựa chọn cho mình một phương cách vừa sức nhất, đơn giản nhất, click chuột; chắc chắn bạn không đọc nhầm khi câu trả lời cụ thể là hãy chơi game, hãy nâng cao khả năng học ngoại ngữ của mình, hãy trở thành người hảo tâm dù chỉ là một xíu thôi.
Nếu bạn khởi đi từ một đất nước có sản lượng gạo xuất khẩu nhất nhì thế giới thì tôi vẫn tin chắc rằng bạn không dễ dàng gì có thể thờ ơ với những điều như thế một khi đã truy cập vào trang http://www.freerice.com/ và nhận lấy bốn lựa chọn. Nhiệm vụ của bạn là tìm một trong bốn từ được liệt kê bên dưới đồng nghĩa với từ mà trang web cho trước ở bên trên. Nếu chọn sai, không sao cả, bạn cứ tiếp tục chơi ván khác, câu đố tự khắc sẽ dễ hơn ứng với khả năng ngoại ngữ của bạn. Còn nếu bạn trả lời đúng, nó sẽ khó hơn. Nó luôn thử thách bạn đến cùng.
Nhưng điều đó vẫn không quan trọng bằng điều này, mỗi một từ lựa chọn đúng là bạn đã giúp người nghèo trên thế giới 20 hạt gạo. Bạn sẽ tự hỏi có bao nhiêu hạt gạo đã được quyên góp bằng cách này, thì đây, bạn hãy bấm vào totals, con số cập nhật cho đến thời điểm viết bài này là 23.551.648.330 hạt. Nó là bao nhiêu bát cơm, bao nhiêu mạng người được cứu đói, bao nhiêu hi vọng mong manh cứu chuộc thế giới, bạn hãy tính giùm tôi.
Điều quan trọng thứ hai mà chắc chắn bạn sẽ nhận ra, rằng điều thiện dù chỉ dưới dạng một ý tưởng thô sơ nhỏ nhắn như trên vẫn có thể thay đổi cả thế giới, rằng có nhiều cách để giúp con người nếu con người chịu khó ngồi lại với nhau, chịu mất chút thời gian riêng tư động não; rằng con người chịu khó yêu nhau, dù tình yêu là cái thứ cổ lỗ được nhai đi nhai lại trên sách báo đến sáo mòn và mất hết các giá trị nguyên thủy của nó. Thì nó vẫn cứ cần thật nhiều trong cuộc sống hiện đại hôm nay.
Bạn sẽ nhận ra không có sự lựa chọn nào là sai lầm cả khi chơi trò bắt đầu. Nếu bạn sai cả bốn câu hỏi trên thì bạn vẫn đang đứng trước một sự lựa chọn thứ năm, thiện chí giúp người nghèo. Bên dưới sự lựa chọn dù nhầm lẫn, dù vốn liếng ngoại ngữ của bạn có tồi tệ như tôi, thì tôi vẫn muốn bạn luôn nhớ bên dưới ngón tay bạn, một con đường đi đến những trái tim khác, những cuộc đời khác, bạn đang chạm đến cái phần lương thiện vĩ đại nhất mà một trò giải trí thuần túy có thể mang lại.
Công này thuộc về John Breen, cái tên này vô cùng xứng đáng cho chúng ta ghi nhớ trong trí nhớ của mình, một lập trình viên người Mỹ phối hợp với Chương trình lương thực thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc đã sáng lập trang web trên. Những đơn vị quảng cáo trên trang web sẽ đứng ra mua số gạo đó cho Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO) trong việc cứu trợ.
Thế giới có quá nhiều thông điệp đến nhàm chán, bạn sẽ nói điều đó, nhưng góp một hạt gạo cho nồi cơm thế giới có lẽ là thông điệp giản dị nhất nhưng đủ sức thổi tung trái tim bạn bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày hãy học lấy một từ mới làm niềm vui. Ngay cả từ "kẻ thù”, vẫn có năm lựa chọn cho bạn, chờ bạn một cách nhân ái nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận