31/12/2005 05:23 GMT+7

Liverpool và giấc mơ năm 2006

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - 2005 quả là năm đáng nhớ không chỉ với riêng các CĐV Liverpool mà còn là của cả nước Anh, khi Liverpool đã làm một cuộc trở lại thật ngoạn mục.

ojPchAXC.jpgPhóng to
Garcia (trái) ngày càng thi đấu nổi bật trong màu áo Liverpool
TT - 2005 quả là năm đáng nhớ không chỉ với riêng các CĐV Liverpool mà còn là của cả nước Anh, khi Liverpool đã làm một cuộc trở lại thật ngoạn mục.

Cuối tháng năm họ đoạt chức vô địch Champions League, và giờ đây trở thành đối thủ đáng gờm nhất của ĐKVĐ Chelsea trong cuộc đua đến chức vô địch Anh mùa này...

Chưa bao giờ các CĐV của Liverpool lại có một ngày cuối năm phấn chấn đến thế khi đến sân Anfield để đón chào trận thắng liên tiếp thứ 10 của đội nhà trong trận tiếp đội bóng yếu West Brom vào tối nay 31-12 (THTT lúc 22g trên kênh Star Sports). Không chỉ các CĐV, các cầu thủ Liverpool cũng đang có những ngày cuối năm thật sự thoải mái và rất tự tin vào một kết quả tốt đẹp khi bước sang năm mới.

- Aston Villa - Arsenal: 19g40 trên ESPN. - Chelsea - Birmingham: 20g trên Star Sports. - M.U - Bolton: 22g trên ESPN.

Khi được hỏi về điều ước của mình trong năm 2006, tiền vệ người Tây Ban Nha Luis Garcia đã trả lời không chút e dè: "Tôi mong Liverpool sẽ lại đoạt chức vô địch Champions League một lần nữa. Chức vô địch Anh cũng là điều mà chúng tôi đang mong muốn. Tuy chúng tôi đang có chuỗi trận thắng ấn tượng ở giải Anh nhưng như thế vẫn chưa đủ để đuổi kịp Chelsea, ngoại trừ hi vọng họ tự vấp ngã. Dù vậy chúng tôi đang rất có niềm tin vào chiến thắng".

Liverpool hiện xếp thứ ba và kém đội đầu bảng Chelsea đến 15 điểm nhưng còn hai trận chưa đấu. Và với đà chiến thắng này người hâm mộ Liverpool đều tin mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trước mắt, họ sẽ tiếp West Brom, đối thủ mà họ đã từng thắng 2-0, 6-0, 3-0 và 5-0 trong cả bốn lần gặp nhau ở Giải ngoại hạng Anh.

Dù vắng tiền đạo Morientes vì chấn thương trong trận thắng Everton 3-1 cách đây hai ngày, nhưng chiến thắng cho Liverpool là điều không có gì phải bàn cãi, nhất là khi HLV Benitez đang có trong tay hàng thủ cực kỳ chắc chắn (chỉ để lọt lưới chín bàn cùng với Chelsea) và tiền đạo cao kều vốn được cho là "chân gỗ" Peter Crouch đã ghi bốn bàn trong bốn trận gần đây nhất.

Chiến thắng sẽ giúp Liverpool kết thúc năm 2005 bằng trận thắng thứ mười liên tiếp và mở ra một năm 2006 nhiều thành công mới. Giới hâm mộ Liverpool đang khấp khởi chờ đợi.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên