27/01/2010 07:10 GMT+7

Liverpool hòa thất vọng trước Wolves

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng một lần nữa Liverpool lại gây thất vọng khi để đàn em Wolverhampton cầm chân 0-0 ở lượt trận vòng 23 (rạng sáng 27-1).

Vòng 23 Premiership:

tJ1fOSiC.jpgPhóng to
Thi đấu bế tắc, Liverpool (áo đỏ) đã phải chia điểm trước Wolverhampton - Ảnh: Getty

Có thể nói đây là một trận đấu rất đáng quên của thầy trò HLV Rafael Benítez. Ở trận đấu này, dù không có chân sút số 1 Torres do chấn thương, nhưng với sự trở lại của đội trưởng Gerrard, và cùng với hàng loạt các hảo thủ: Kuyt, Mascherano, Riera... Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà Wolverhampton.

Nhưng khi mọi người đều nghĩ Liverpool sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm để tiếp tục cuộc đua giành một vị trí trong top 4, thì "quỷ đỏ" lại gây thất vọng bằng màn trình diễn nghèo nàn trên sân Molineux và đã bị đàn em Wolverhampton cầm chân vời tỷ số hòa 0-0 trong trận đấu có rất tẻ nhạt và có rất ít cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Kết quả các trận đấu sớm vòng 23:

Portsmouth - West Ham: 1-1Wolverhampton - Liverpool: 0-0Bolton - Burnley: 1-0Tottenham - Fulham: 2-0

Ở trận đấu này, Liverpool là đội chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng nhưng xét về cơ hội nguy hiểm, họ lại không bằng đội chủ nhà Wolverhampton. Trong suốt trận đấu, hàng tấn công mờ nhạt của Liverpool chỉ tạo được đúng 2 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hahnemann, nhưng đáng tiếc cả Gerrard và Kuyt đều không tận dụng được với những pha dứt điểm thiếu chính xác.

Trái lại, dù là đội kiểm soát bóng ít hơn nhưng với lối chơi phòng ngự phản công bài bản, đội chủ nhà suýt chút nữa đã tạo nên chuyện trước Liverpool. Tuy nhiên, do dứt điểm yếu kém nên Wolverhampton cũng đã không thể có được bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm với "quỷ đỏ".

Với kết quả này, Liverpool vẫn tạm xếp ở vị trí thứ 5 với 38 điểm. Tuy nhiên, do đã thi đấu nhiều hơn cả Man City (38 điểm) và Aston Villa (36 điểm) nên Liverpool sẽ khó lòng giữa được vị trí này nếu như một trong 2 đối thủ này (Man City, Aston Villa) giành được chiến thắng ở các trận đấu muộn (rạng sáng 28-1).

OFHD5ezx.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Tottenham sau chiến thắng trước Fulham - Ảnh: Getty

Trong một trận đấu khác, Tottenham đã củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên BXH sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân nhà trước người hàng Fulham trong trận derby thành London. Ở trận đấu này, Tottenham chiếm ưu thế ngay từ đầu và với một thế trận áp đảo, họ đã dễ dàng bỏ túi 3 điểm với chiến thắng thuyết phục 2-0 sau các pha lập công của Peter Crouch (phút 27) và David Bentley (60’).

Với chiến thắng này, Tottenham đã có được 41 điểm (23 trận), củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp với 3 điểm nhiều hơn so với Liverpool và Man City.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên