TTO - Lewis Pugh, một nhà hoạt động cho môi trường xanh, đã được trao biệt hiệu "người - gấu bắc cực" khi trở thành người đầu tiên bơi qua một dòng sông băng trên đỉnh Everest.
Trong dòng nước lạnh 2 độ C, chỉ với quần bơi loại cổ điển nhất, kính và nón bơi, Lewis Pugh - một luật sư 40 tuổi tại Plymouth, Devon, Anh - đã bơi 1km băng ngang qua hồ Pumori nằm ở độ cao 5.300m so với mực nước biển.
Không như những tay bơi vượt sông, hồ hay biển thường chọn kiểu bơi sải, Pugh đã bơi ếch và điều băn khoăn nhất của anh là giữ nhịp bơi đều, không quá nhanh hoặc quá chậm. Cuối cùng Pugh đã mất 22 phút 51 giây để hoàn thành cự ly này.
Pugh cho biết nếu bơi quá nhanh anh có thể bị mất năng lượng và có nguy cơ bị chết đuối trong khi đó nếu bơi quá chậm, có thể bị lâm vào tình trạng hôn mê do quá lạnh.
Trước đây để cảnh báo tình trạng băng tan, Lewis từng bơi ở Nam Cực và Bắc Cực nhưng Pugh cho biết cuộc chinh phục hồ Pumori là thử thách nhất bởi vì ngoài cái lạnh anh còn phải chống chọi lại với không khí loãng trên cao.
Sau khi hoàn thành kỷ lục này, Pugh nói: "Đây là cuộc chinh phục cam go nhất. Khi bơi ở Nam Cực hay Bắc Cực, tôi đã bơi nhanh và rất dữ dội nhưng tại đỉnh Everest thì không thể dùng chiến thuật này. Bởi vì không khí loãng, tôi phải bơi rất chậm và thong dong. Đôi lúc tôi cảm thấy đã bị chết đuối. Tôi thở dốc và nếu bơi nhanh hơn, chắc chắn tôi thua cuộc".
Nói về mục đích của việc làm, Lewis Pugh nói: "Sông băng trên dãy Himalaya không chỉ là băng hay đá. Đó chính là sự sống bởi vì nó cung cấp nước cho hơn 2 tỉ người trên thế giới".
Đ.K.L. (Theo Telegraph)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận