![]() |
Trên núi Bạch Mã - Ảnh: Q.VIỆT |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chiếc canô hết bị sóng hất bổng lên cao lại dập xuống trong biển đang động cấp 4-5. Sóng nước mặn chát tạt ướt sũng quần áo, quất bỏng rát cả mặt, làm mắt mọi người cay xè, đỏ ngầu. Nhưng mọi người không sợ mà còn cảm thấy thú vị với cảm giác mạnh này.
Mê hồn với rừng, với biển
15 phút trên chiếc canô cao tốc, tám hòn đảo nhỏ của cù lao Chàm đã sừng sững hiện ra tuyệt đẹp trước mắt mọi người. Đá hộc, đá tảng lô nhô bao quanh triền bãi. Rừng nguyên sinh rậm rì, xanh mướt trên đảo. Hai thành viên ồ lên kinh ngạc, không ngờ thiên nhiên ở đây được bảo vệ quá tốt. Sau một hồi mê mải chụp ảnh phong cảnh đảo và những tàu đóng theo kiểu cổ, mọi người bắt đầu mò mẫm vào sâu bên trong để khám phá đời sống người dân. Cả cù lao Chàm có khoảng 3.000 người đang sinh sống bằng dịch vụ du lịch và khai thác hải sản gần bờ ở những khu vực được phép. Ai cũng hồn hậu, phóng khoáng với nụ cười luôn nở trên môi.
Cảm giác thú vị còn nhiều hơn khi nhóm khám phá được lặn xem tận mắt cuộc sống dưới đáy đại dương ở khu bảo tồn biển. Cả ba người đều bỡ ngỡ với ống thở, kính lặn, nhưng vẫn quyết tâm mang đồ lặn nhào xuống biển. Lòng đại dương ở khu bảo tồn đẹp kỳ ảo. Cô sinh viên Võ Thị Hoài Nhơn, 22 tuổi, thoạt đầu còn bẽn lẽn lúc thay đồ, nhưng sau đó lại không muốn rời biển...
Ngay sau đó cả nhóm lại mê mải với núi rừng Bạch Mã. Trên vọng đài ở đỉnh núi cao 1.450m so với mực nước biển ở miền Trung này, lớp lớp mây trắng đùn ngang lưng chừng núi. Hoàng hôn rải nắng vàng rực. Nhóm khám phá lặng người trước cảnh mê hồn. Ai đó buột miệng: "Đại dương cho tầm nhìn rộng. Núi non cho tầm nhìn cao. Thật tiếc nếu cuộc đời không được xuống biển, lên núi...". Và cảm giác mạnh bắt đầu khi trên lưng chừng núi Bạch Mã, năm hồ nước trong đá nối tiếp nhau ẩn hiện tuyệt đẹp dưới tán cây rừng. Nhóm khám phá len lỏi theo các lối mòn trong rừng, nhiều đoạn phải đu cả vào rễ cây rừng để xuống vực...
Cô sinh viên Nhơn trượt chân trên đá rêu và gượng lại được. Trường lom khom ngó dưới chân bị đập đầu vào cành cây đau điếng. Định bị té giữa suối nhưng cố đưa lưng chịu để bảo vệ máy ảnh. Tuy nhiên, không ai thấy sợ và mệt mỏi vì bị hút hồn bởi cảnh hồ. Mọi người mải mê chụp ảnh, rồi sững sờ phát hiện một bạn trai Hà Nội và cô gái Nga đang tung tăng bơi lội. Cảm giác bình yên bao trùm núi rừng và tâm hồn mọi người.
Tĩnh lặng tâm hồn với hành trình
Đã từng đi biển nhiều lần, nhưng Dương Quốc Định vẫn nói chuyến ra cù lao Chàm (ảnh) trong Hành trình khám phá 100 điểm đến thú vị do báo Tuổi Trẻ và Nokia tổ chức này, mới là lần ra khơi thật sự của anh. Anh hào hứng chĩa máy ảnh bấm liên tục vào những cuộn sóng bạc đầu đang gầm gào mặt biển. Tay máy xứ Đồng Nai thành danh bằng ảnh "nuy" này chợt trầm giọng tâm sự: "Các cô gái cũng thường bí ẩn như đại dương. Bên trong vẻ đẹp hiền lành, lãng mạn, nội tâm họ cũng hay dậy sóng khó lường. Không cảm được điều này thì khó mà lột tả sâu sắc được vẻ đẹp của họ...". |
Cảm xúc mãnh liệt chợt cuộn lên khi Trường tình cờ nhặt được viên đạn hoen gỉ trên mảnh vườn màu mỡ. Bà Xiên đang tưới vườn rau, dừng tay kể cho nhóm biết hồi chiến tranh, làng quê này từng hứng chịu rất nhiều bom đạn. Chồng con bà cũng đã chết vì chiến tranh. Bây giờ bà vẫn ở một mình và trồng rau kiếm sống qua ngày. Mọi người lại lặng người khi biết dân quê vùng này vẫn còn nghèo lắm. Một gánh rau chỉ đổi được vài ký gạo, con cá khô. Nhưng bão tố, lũ lụt thường xuyên đe dọa chén cơm người quê. Không ai nói ra câu nào, nhưng ánh mắt đỏ hoe và trong lòng dậy lên những nỗi niềm...
Bùi ngùi chia tay làng quê, bữa cơm tối cùng với doanh nhân Lê Bá Truyền lại cho mọi người niềm tin tương lai. Ông là một trong những người đầu tiên kinh doanh nhà hàng cho khách nước ngoài ở Hội An và hiện là chủ ba nhà hàng lớn ở đây, trong đó có một nhà hàng được xây dựng theo nguyên mẫu con tàu viễn dương. Trường trầm tư suy nghĩ, còn Nhơn thì háo hức khi nghe ông kể chuyện những ngày còn chân trần đạp xe đi bán kem dạo trên khắp miền Trung cát cháy. "Chính khổ cực đã cho tôi nghị lực để có ngày hôm nay. Cũng chính khổ cực cho tôi tình chia sẻ với đồng bào còn đang sống như mình ngày nào" - ông tâm sự với các bạn trẻ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận