![]() |
Các cầu thủ Hàn Quốc chia sẻ niềm vui với thủ môn Lee Woon Jae (1) - Ảnh: Reuters |
Với mong muốn tìm chiến thắng để cứu vãn danh dự, cầu thủ của tuyển Nhật và Hàn Quốc đều thi đấu rất quyết tâm. Tuy nhiên, cơ hội thật sự nguy hiểm cho cả hai đội trong hiệp một là không nhiều.
Phút 7, Endo có cơ hội đối mặt với thủ môn Lee Woon Jae (Hàn Quốc) nhưng cú sút của tiền vệ này lại quá thiếu chính xác. Phút 44, pha đệm bóng cận thành của Nakazawa (Nhật) lại tìm đúng cánh tay phải của thủ môn Lee Woon Jae (đã lỡ đà) rồi dội ngược trở ra.
Cơ hội nguy hiểm nhất của Hàn Quốc trong suốt hiệp một là cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 20m của Yeom Ki Hun ở phút 25. Tuy bóng bay với quĩ đạo cầu vồng rất đẹp mắt nhưng lại thiếu... độ sắc để có thể khuất phục thủ môn lão luyện Kawaguchi của tuyển Nhật.
Trong 45 phút hiệp hai và 30 phút hiệp phụ, trận đấu chỉ diễn ra một chiều, Nhật Bản tấn công nhiều và tạo hàng tá cơ hội nguy hiểm. Thậm chí ở phút 56, họ còn có lợi thế hơn người khi trung vệ Kang Min Soo (Hàn Quốc) phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Dù vậy, các chân sút của Nhật là Takahara, Suzuki, Endo, Hanyu... vẫn không tài nào đánh bại được một thủ môn Lee Woon Jae chơi quá xuất sắc.
Hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và thủ môn Lee Woon Jae tiếp tục trở thành người hùng khi cản phá thành công quả sút ở loạt sút thứ sáu của tiền vệ Hanyu và giúp Hàn Quốc đánh bại Nhật 6-5 để đoạt huy chương đồng, đồng thời giành chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2011.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận