![]() |
Những bức ảnh như thế này của Lee Seung Yeon đã khuấy lên nỗi đau của dân tộc Hàn Quốc |
Tuy nhiên đây không phải là ảnh chụp bình thường, mà là ảnh Lee Seung Yeon trong tư thế của những "phụ nữ mua vui": thân thể hở hang, tơi tả, rũ rượi, thậm chí còn có cả ảnh chụp có nền là một lá cờ Nhật để gây ấn tượng. Những bức ảnh này đã khuấy lên nỗi đau của dân tộc Hàn Quốc, đặc biệt là các "phụ nữ mua vui" - những phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải trở thành công cụ tiêu khiển của lính Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai khi Nhật còn chiếm đóng Hàn Quốc. Có đến 200.000 phụ nữ như thế, hiện nay nhiều người trong số họ vẫn còn sống.
Dân chúng Hàn Quốc đã hết sức giận dữ, thậm chí có người đã gọi Lee Seung Yeon là "kẻ phản quốc". Những lời bào chữa của cô, rằng những ảnh này "không hề có ý lợi dụng hình ảnh của các "phụ nữ mua vui" vì mục đích thương mại", rằng cô làm như vậy để "an ủi" họ, rằng một phần lợi nhuận từ tiền bán ảnh sẽ được sử dụng để giúp đỡ họ... đã không được chấp nhận.
![]() |
"Tôi muốn nhìn thấy Lee Seung Yeon quỳ trước mặt tôi và nói xem tại sao cô ta lại hành động như vậy"- Hwang Geum Ju, người từng là một "phụ nữ mua vui" nói trên tờ JoonAng Daily. Và Lee Seung Yeon đã làm như thế. Cô đến tận Nhà Chia sẻ, nơi ở tập trung của những phụ nữ này, quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng những giọt nước mắt ăn năn của cô vẫn bị từ chối.
Công ty Netian đã phải đem những bức ảnh này của Lee ra đốt công khai để xoa dịu ngọn lửa phẫn nộ của công chúng. Hiện nay, Lee đang tránh xuất hiện trước công chúng và đang chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận