05/01/2011 19:30 GMT+7

Lê Quý Bình: Khán giả hết thích thì về cày ruộng

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TTXuân - Đầu năm 2009, lần đầu tiên gọi điện hẹn gặp Lê Quý Bình để thực hiện bài viết giới thiệu gương mặt diễn viên mới, Bình đã khiến tôi hơi sốc khi có ý định... từ chối với lý do: “Chuyện của Bình chán lắm đấy nhé!”.

6dKNltsQ.jpgPhóng to

Tất nhiên sau đó tôi đã gặp được anh chàng và có một bài báo dễ thương, nhưng vẫn lấy làm lạ về việc một nghệ sĩ chưa nổi tiếng nhưng lại ngại lên báo. Mới đây, tôi lại gọi điện hỏi Bình: “Chuyện hết chán chưa?”, anh cười xòa: “Bạn biết tính Bình mà!”.

Thì tính cách của anh chàng “diễn viên... cá biệt” này là vậy, đóng phim, đóng kịch, đóng quảng cáo như bây giờ hay làm ruộng, chăn bò, hái trái cây như ngày xưa đều được anh xem đơn thuần là công việc. Mà đã là công việc thì anh chàng từng là bộ đội biên phòng này sẽ làm với một sự nghiêm túc, cẩn trọng và hết lòng trước đã.

Còn những chuyện “râu ria” để lên báo kiểu mới sắm cái xe này, mới đi du lịch ở nước kia, mới chia tay với cô nọ... không nằm trong những chia sẻ của anh, nên anh nghĩ chuyện của mình “chán” với báo chí. Tuy nhiên, đó lại chính là điều khiến các đạo diễn, nhà sản xuất để mắt đến Bình và yên tâm giao cho anh những vai chính nặng ký trong Nữ bác sĩ, Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi, Cá rô em yêu anh, Tình yêu và tham vọng hay các vở kịch tâm lý Trong hào quang bóng tối, Nếu như yêu, Xin lỗi em chỉ là...

Họ đánh giá cao sự trẻ trung nhưng chín chắn của Bình trên màn ảnh, chất giọng đầy nội lực của anh trên sân khấu hay vẻ điển trai giản dị kiểu Lê Công Tuấn Anh của Bình trong những góc hình thời trang.

Dạo này Bình bận tối mắt, gần như ngày nào cũng nhận được lời mời của các đoàn phim, các sân khấu kịch. Việc của anh chàng bây giờ là ứng xử làm sao để không mất lòng những người đã tin tưởng ưu ái mình, bởi Bình vẫn giữ hai nguyên tắc riêng từ khi mới vào nghề: một là đúng giờ (điều này đã được rất nhiều người kiểm chứng), hai là đóng xong phim này mới nhận phim kia, tuyệt đối không hớt hải chạy sô nhiều trường quay cùng lúc. Và sẽ rất giận bản thân nếu không thuộc lời thoại như cháo!

Tôi đùa vậy là Bình lên hương rồi nhé, anh cười bảo nhờ “cần cù bù thông minh” đó chứ. Bình vẫn cứ thật thà như vậy dù sau gần hai năm giờ anh đã nổi tiếng hơn rất nhiều, đắt sô hơn rất nhiều và (hình như) cũng đã sắm sửa thêm ít nhiều. Bình không thích đi cà phê cà pháo nên nếu có thời gian rảnh thì ở nhà cho... yên ổn.

Có một bữa yên ổn như vậy, Bình nhắn tin bảo: “Sao Bình thấy mình làm nghệ thuật mà khác người làm nghệ thuật quá, chắc nhiều người trong giới không thích”. Tôi trả lời: “Khán giả không thích mới quan trọng, nếu vậy thì làm sao?”. “Thì về cày ruộng thôi, có gì đâu!” - Bình nhắn.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên