11/11/2006 07:04 GMT+7

Lê Khanh: sự thỏa hiệp làm xóa nhòa con người thật

H.OANH
H.OANH

TT - Vào vai Nora (ảnh) trong vở kịch Nhà búp bê - phiên bản tiếng Việt do đạo diễn Lê Hùng dàn dựng, NSND Lê Khanh tâm sự vai diễn này chính là mơ ước của chị trong suốt 26 năm qua kể từ khi còn là sinh viên trường sân khấu:

sMgbs4UA.jpgPhóng to
Ảnh: nhahattuoitre

“Tôi cảm nhận Nora rất Việt Nam. Sự ngộ nhận về hạnh phúc làm ta phải trả giá. Sự thỏa hiệp dần dần làm xóa nhòa con người thật trong mỗi con người. Tìm ra được là mình hay không phải là mình - đó là cuộc đấu tranh nội tâm nghiệt ngã”.

Vở kịch Nhà búp bê vừa được Nhà hát Tuổi Trẻ cho ra mắt trong khuôn khổ chương trình lễ hội Ibsen Việt Nam 2006 do Đại sứ quán Na Uy tổ chức. Vở kịch này được Henrik Ibsen (một tên tuổi lớn của nền văn học nghệ thuật Na Uy và của thế giới) viết năm 1879 khi ông đang ở Ý, đã được nhiều nhà hát lớn trên thế giới dàn dựng như một tác phẩm sân khấu kinh điển trong hơn 100 năm qua. Nó được xem là tác phẩm chấm dứt loại kịch phòng khách đang thịnh hành lúc đó và làm cả châu Âu sửng sốt.

Câu chuyện về mối quan hệ trong một gia đình nơi tính tự cao tự đại, lòng ích kỷ của người chồng đã khiến người vợ đáng thương nhận ra chị không khác gì một con búp bê xinh đẹp trong ngôi nhà lộng lẫy, không có khả năng làm bất cứ việc gì, quyết định bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình...

Bà Clemetsen (giám đốc Nhà hát quốc gia Oslo - giám đốc Liên hoan sân khấu quốc tế Ibsen) cũng sang Việt Nam để xem và nhận xét tốt về khả năng diễn xuất của diễn viên, hình tượng sân khấu (những con búp bê) và cho biết bản dựng này có thể phù hợp với khán giả ở các nước khác.

H.OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên