13/12/2003 09:33 GMT+7

Lầu Năm Góc điều tra hợp đồng của Halliburton tại Iraq

S.N. (Theo AP, NYT, The Guardian)
S.N. (Theo AP, NYT, The Guardian)

TT - Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, bộ phận kiểm toán của Lầu Năm Góc đã phát hiện Công ty Halliburton đã tính thêm 1,09 USD/gallon đối với gần 57 triệu gallon xăng dầu chuyển đến cho người dân Iraq.

JdvNfhE1.jpgPhóng to
Phóng viên ảnh tuần báo Time, James Nachtwey, cũng bị thương trong vụ nổ lựu đạn tại Baghdad.
TT - Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, bộ phận kiểm toán của Lầu Năm Góc đã phát hiện Công ty Halliburton đã tính thêm 1,09 USD/gallon đối với gần 57 triệu gallon xăng dầu chuyển đến cho người dân Iraq.

Giới chức Lầu Năm Góc cho rằng Halliburton có thể đã chi trả quá mức cho một nhà thầu phụ ở Kuwait. Trong khi Halliburton tính một gallon xăng là 2,27 USD, một nhà cung cấp khác từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tính 1,18 USD. Hiện Halliburton đang dàn xếp với Lầu Năm Góc về chuyện này và có thể phải đền bù lại một khoản tiền.

Trong khi đó, phe Dân chủ cho rằng các hợp đồng không đấu thầu dành cho Halliburton là nhằm "trả ơn" cho sự hào phóng của các lãnh đạo công ty này trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Bush. Trước đây Halliburton (dưới quyền điều hành của Phó tổng thống Dick Cheney đến năm 2000) cũng đã vài lần bị phát hiện nâng mức chi phí cho các hợp đồng trong và ngoài nước với Lầu Năm Góc.

* Kế hoạch của Mỹ triển khai lực lượng vũ trang người Iraq đã gặp trở ngại lớn do gần 1/2 số người được huấn luyện đào ngũ. Theo New York Times, hiện các quan chức Mỹ chưa hiểu lý do của vụ việc, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng có thể vì những người Iraq ủng hộ Mỹ này lo sợ bị tấn công.

Trong khi đó, theo The Guardian, các thành viên Hội đồng điều hành Iraq thừa nhận lý do bỏ việc là mức lương quá thấp. Cụ thể, khoảng 300 trong số 700 quân của tiểu đoàn 1 đã bỏ ngang chỉ hai tháng sau khi kết thúc huấn luyện. Những người này cho biết mức lương của họ chỉ ở mức 50USD/tháng, thấp hơn mức lương của cảnh sát (120USD/tháng).

Trong khi đó tình hình an ninh tại Iraq vẫn không được cải thiện khi xảy ra ba vụ đánh bom ở Baghdad làm một lính Mỹ chết và 14 người khác bị thương. Michael Weisskopf, phóng viên của tạp chí Time, bị lựu đạn cắt đứt bàn tay phải. Khi đi cùng một phóng viên ảnh của Time và hai lính Mỹ trên một chiếc Humvee tại Baghdad, Weisskopf đã chụp và cố ném đi một quả lựu đạn bị ai đó ném vào xe nhưng lựu đạn đã phát nổ.

S.N. (Theo AP, NYT, The Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên