29/01/2004 13:50 GMT+7

Làng lúa - Làng hoa

BÙI LINH NGÂN
BÙI LINH NGÂN

TTO - Thật buồn mỗi khi nhớ lại câu nói của 1 người dân làng Nhật Tân: sau này người ta chỉ biết Nhật Tân là đô thị Thịt chó. Người ta sẽ thay vườn đào có hàng trăm năm tuổi bằng khu đô thị tên ngoại với các ngôi của các gia đình mới phất lên.

Ôi cơ chế thị trường! Liệu đến lúc nào những vườn cây còn lại như công viên Thống nhất, Bách thảo... cũng sẽ bị thay thế bằng những Siêu thị, Hotel mang tên công ty nước ngoài với những lời giải thích có vẻ hợp lý về kinh tế?

Theo đà này, có thể Hồ Tây cũng sẽ được khoanh vùng, chia lô để nuôi tôm, cùng với các nhà hàng nổi hiện hữu xung quanh hồ hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn nhiều. Người ta giải thích rằng Đào Hà Nội không mất đi, chỉ chuyển sang Đông Anh, Vĩnh Phúc hay đâu đó.

Theo tôi, vấn đề ở đây không phải chỉ cành đào, cây quất mà một nét văn hóa Hà Nội cùng với bao nhiêu thơ ca, sử sách để tạo nên văn hóa của Thủ đô ngàn năm tuổi.

Tại sao không đặt các đô thị mới xa hơn một chút, những cánh đồng lúa hiệu quả không cao xung quanh Hà Nội? Trên thế giới, người ta trồng cả rừng cây rộng lớn trong hoặc ven các đô thị lớn, sao các nhà quản lý đô thị Hà Nội không học tập nhỉ?

Sắp tới đây, làn điệu bài Làng Lúa - Làng Hoa, một giai điệu cùng những vần thơ tuyệt vời về Hà Nội, liệu còn là "huyện thiều" của Từ Liêm mỗi khi mở đầu chương trình truyền thanh mỗi chiều?

Sẽ là hợp lý nếu các nhà quản lý đô thị lấy ý kiến của nhân dân về sự kiện trên.

BÙI LINH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên