Theo lời giáo sư Robin Cormack, người đồng trách nhiệm quản lý chương trình này, nội dung của cuộc triển lãm nói về thời kỳ ban đầu của châu Âu, giúp chúng ta biết cách thức mà châu Âu đã được hình thành như thế nào.
Dưới đây là một số hình ảnh sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm diễn ra từ tháng 10-2008 đến 3-2009.
Phóng to |
Giáo sư Cormack nói: "Chiếc chén này được tìm thấy vào đầu thế kỷ 20 và được nhận dạng là chén thánh của đức Chúa Giesu trong bữa tiệc ly. Người ta tin rằng phần bên trong chính là chén thánh, được trang trí thêm bên ngoài sau đó. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy nó được làm từ thế kỷ thứ 6". |
Phóng to |
Được biết như là một chiếc đĩa đựng bánh thánh, đĩa này được làm ở Constantinople (bây giờ là Istanbul) vào thế kỷ thứ 6 và sử dụng để đựng bánh thánh tại một nhà thờ chính thống giáo |
Phóng to |
Giáo sư Cormack: "Cuốn sách thánh ca này được viết sau khi kết thúc thời kỳ bài trừ đập phá tượng thánh, giai đoạn mà các hình tượng tôn giáo bị tẩy chay. Trang sách này diễn tả một người quét vôi trắng tẩy xóa một biểu tượng Chúa Jesus. Thông điệp này diễn tả những người đập phá tượng thánh cũng tồi tệ như chính những ai đã đóng đinh Chúa". |
Phóng to |
Hình tượng tổng lãnh thiên thần Michael oai nghiêm này được làm bằng men và thủy tinh. Giáo sư Cormack cho biết: "Chắc hẳn bức tranh tượng này đã được chế tạo vào khoảng năm 1200 phục vụ vị hoàng đế trong cung điện Byzantine và sau đó đã bị đánh cắp bởi đoàn quân Thập tự chinh La Mã sau năm 1204". |
Phóng to |
Tấm hình Chúa bị đóng đinh này có nguồn gốc từ Ý thế kỷ 13. Đây là một ví dụ chứng minh thời kỳ Phục hưng không phải là một phản kháng hay loại bỏ thời kỳ Byzantium mà là một sự kế thừa, nối tiếp. |
Phóng to |
Bức tranh khảm Thánh Steohen, tu viện trưởng tại nhà thờ thánh Michael ở Kiev, đến khi nó bị phá hủy vào khoảng thời gian những năm 1930. |
(*) Đế quốc Byzantine còn được gọi đế quốc Đông La Mã là một đế quốc tồn tại từ năm 330 đến năm 1453, thủ đô được đặt ở Constantinople nay là Istanbul.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận