30/11/2007 04:07 GMT+7

Lakshmi và "người đàn bà cười"

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TT - Ấn tượng sâu sắc nhất của Lakshmi trong chuyến đi Sa Pa là hình ảnh người phụ nữ vùng cao, cô gọi đó là "người đàn bà cười". Những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán, trên khóe mắt của người phụ nữ vùng cao không làm héo đi nụ cười sáng như hoa ban trắng...

v5ujlGki.jpgPhóng to

Lakshmi

TT - Ấn tượng sâu sắc nhất của Lakshmi trong chuyến đi Sa Pa là hình ảnh người phụ nữ vùng cao, cô gọi đó là "người đàn bà cười". Những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán, trên khóe mắt của người phụ nữ vùng cao không làm héo đi nụ cười sáng như hoa ban trắng...

Đó cũng là một trong những xúc cảm mạnh đã thôi thúc Lakshmi miệt mài vẽ trong suốt sáu tháng để ra mắt 18 bức tranh sơn dầu, tranh trên gốm sứ ở VN tại phòng triển lãm Idecaf (31 Thái Văn Lung, TP.HCM) từ 28-11đến 7-12.

Mang đến cho người thưởng lãm nụ cười ý nhị và cảm giác yên bình, "Lakshmi và sự lai trộn" - tên cuộc triển lãm cũng là những cảm xúc mà người phụ nữ gốc Ấn này đã góp nhặt trong suốt 15 năm theo đuổi niềm đam mê vẽ và năm năm sống ở VN cùng chồng và hai con.

0uqhppWg.jpgPhóng to

"Người đàn bà cười" - hình ảnh người phụ nữ vùng cao với nụ cười tươi như hoa ban trắng

Có những vị khách đặc biệt trong buổi ra mắt bộ tranh của Lakshmi. Đó là các em học sinh của Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM. Tình cờ đọc một bài báo về trường, Lakshmi đã lang thang một mình tới chơi với các em. Khi là một buổi trưa nắng nhìn các em say sưa ngủ, khi ngẩn ngơ ngồi nhìn những đứa trẻ háo hức trong giờ ra chơi trên sân trường… Với cuộc triển lãm này, Lakshmi sẽ dành toàn bộ số tiền bán đấu giá các bức tranh của mình tặng các em học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu.

Trẻ trung, tươi tắn trong bộ sari (trang phục truyền thống của người Ấn Độ), Lakshmi đi qua đi lại trong tiếng cười giòn tan. Sau những bức vẽ về góc Sài Gòn xích lô, Sài Gòn motorbike... đầy ngẫu hứng (đã từng được Lakshmi giới thiệu tại một triển lãm nho nhỏ ở Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM - nơi cô theo học tiếng Việt) vẫn là một Lakshmi và sự thích thú với những cung bậc của cuộc sống qua mỗi gam màu.

LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên