![]() |
Nữ họa sĩ Lakshmi đang giải thích về cặp “tre - sen” cho người xem tại triển lãm - Ảnh: Yên Thảo |
Đề tài chủ đạo của triển lãm là thiên nhiên VN, một đề tài quen thuộc nhưng được họa sĩ thể hiện khá mới mẻ bằng sự pha trộn nhiều phong cách khác nhau. Vẫn nét dân dã, mộc mạc của sen, súng, tre, trúc, chim muông… nhưng nét đặc sắc ở đây là các tác phẩm được trình bày theo bộ đôi trên hai loại hình khác nhau là tranh (sơn dầu, lụa, vẽ trên giấy) và gốm sứ.
Sinh ra và lớn lên ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, họa sĩ Lakshmi từng đặt chân đến nhiều quốc gia và tận mắt chiêm ngưỡng nhiều kỳ quan tuyệt đẹp của thế giới. Chính những trải nghiệm đó đã truyền cho cô cảm hứng sáng tác dồi dào. Ở TP.HCM đã 5 năm nhưng phải đến năm 2006 họa sĩ Lakshmi mới bắt đầu thử vẽ trên gốm sứ và ngay lập tức “phải lòng” loại hình nghệ thuật này như một duyên nợ. Lakshmi mất sáu tháng trời để hoàn thành 32 tác phẩm gốm sứ tương đồng với 18 bức tranh trưng bày tại triển lãm.
Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá diễn ra vào ngày cuối cùng của triển lãm, ngày 7-12 sẽ dành tặng cho học sinh khiếm thị của Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu ở TP.HCM.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ hoạ sĩ Lakshmi để hiểu thêm về sự lai trộn và những bộ đôi, điểm nhấn của triển lãm:
* Vì sao bà chọn tên gọi "Sự lai trộn" cho triển lãm lần này?
- Đó chính là sự lai trộn của những phong cách. Bạn hãy ngắm kỹ những bông hoa sen! Chúng được thể hiện theo nhiều phong cách Trung Quốc, Ấn Độ và cả VN nữa! Tôi đã có dịp đi qua nhiều quốc gia và sự lai trộn là kết quả từ những chuyến đi ấy.
* Các tác phẩm của bà luôn mang hơi thở của thiên nhiên, đồng quê. Đâu là nguồn cảm hứng cho những sáng tạo ấy, thưa bà?
- Tôi rất yêu thiên nhiên. Mỗi lúc vẽ thiên nhiên, tôi thấy lòng mình thanh thản. Rất nhiều bức tranh của tôi thể hiện hình ảnh hoa sen. Đó là loại hoa tượng trưng cho sự may mắn, thanh cao, và là quốc hoa của đất nước Ấn Độ. Tại TP.HCM, tôi chỉ nhìn hoa sen từ xa. Tôi tưởng tượng hoa sen khi nở thế nào và thể hiện nó trên tranh. Tôi cũng thích vẽ hoa sen cạnh cây tre: tre mạnh mẽ còn hoa sen cánh hồng rất dịu dàng. Đó là một cặp rất đẹp!
* Hầu hết tranh của bà rất tĩnh, hiếm có bức nào động. Phải chăng là ngẫu nhiên?
- Tôi thích trạng thái tĩnh của thiên nhiên. Rất thanh bình và yên lặng. Tôi muốn người xem tìm đến tranh của tôi như tìm đến một chỗ dựa bình yên để được thư giãn tuyệt đối và tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự.
* Ý tưởng thể hiện lại những bức tranh trên các vật dụng gốm sứ đến từ đâu, thưa bà?
- Ý tưởng này đến với tôi rất tự nhiên. Tôi muốn tạo nên một điều gì đó mới mẻ, khác biệt. Vẽ trên gốm là một việc làm chẳng đơn giản chút nào. Nhiều bức, tôi phải vẽ lại nhiều lần vì khi đem đi nung cho nổi màu lên, tác phẩm bị vỡ. Người vẽ trên gốm sứ không ít, nhưng còn vẽ thành bộ đôi: tranh trên giấy - tranh trên gốm sứ theo tôi được biết thì đây là lần đầu tiên.
* Toàn bộ số tiền bán tranh bà sẽ ủng hộ cho trẻ em khiếm thị. Nếu có một điều ước cho các em, bà ước điều gì?
- Tôi đã khóc khi nhìn thấy và nghe các em biểu diễn các nhạc cụ trong đêm khai mạc triển lãm này. Tôi mong các em sẽ vượt qua những khó khăn, mặc cảm, kém may mắn để có thể sống tự tin và độc lập!
* Vậy bà có nghĩ là một ngày nào đó những em bé khiếm thị ấy sẽ đi vào tranh gốm sứ của mình, bên cạnh thiên nhiên VN không?
- Tôi yêu thiên nhiên. Và tôi cũng yêu các em. Một cặp thú vị đấy chứ. Nhưng tôi phải chờ cảm hứng. Cảm hứng đến lúc nào thì tôi vẽ ngay lúc ấy thôi. Bảo tôi vẽ lại thì tôi chịu, không tài nào vẽ lại được.
* Sẽ có nhiều triển lãm tranh gây quĩ từ thiện khác nữa chứ, thưa bà?
- Ồ, đó luôn là ước mơ của tôi. Tôi còn muốn giúp đỡ nhiều trẻ khuyết tật khác chứ không riêng gì trẻ khiếm thị. Tôi sẽ cố gắng tổ chức nhiều triển lãm như thế này nữa trong thời gian gần nhất có thể. Bạn bè đã giúp tôi rất nhiều.
* Xin cảm ơn bà! Chúc ước mơ của bà mau sớm thành hiện thực!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận