![]() |
Dẫu thế, cứ vào 22-4, thư và thiệp mừng vẫn bay tới điện Kremli để chúc mừng Lênin. Đối với những người Nga thế hệ chính quyền Xô viết đầu tiên (từng thấy, nghe; một số người còn biết riêng ông), Lênin là một nhân cách sống động.
Ông như người thân thiết nhất từng dạy họ ước mơ và thay đổi cuộc đời. Còn đối với thế hệ tiếp đó, như thế hệ của cô giáo văn học và ngôn ngữ Nga Olga Druzhinina, "Lênin là một phần không tách rời của cuộc sống chúng tôi.
Chúng tôi trưởng thành với những quyển sách và phim ảnh về ông. Lênin là một tấm gương để giáo dục thế hệ trẻ. Trong ngày sinh Lênin, người ta kết nạp đội viên vào Đoàn. Và luôn luôn trước ngày sinh của ông chúng tôi tổ chức những ngày thứ bảy lao động tập thể".
Ngày thứ bảy cộng sản đầu tiên được tổ chức tại Matxcơva năm 1918, khi người ta sửa chữa các đầu máy xe lửa. Bắt đầu từ đó xuất hiện những ngày thứ bảy công ích để xây dựng thành phố, làng quê, và dần dần ngày 22-4 là ngày thứ bảy cộng sản mà qua đó người Nga tưởng nhớ lãnh tụ của mình.
Năm tháng trôi qua, các lãnh đạo cũng đổi thay và đất nước cũng đổi thay. Trong trường học và các trường mẫu giáo người ta không còn kể về Lênin. Tại các trường đại học, người ta dạy lịch sử Nga thay cho môn lịch sử Đảng.
Đối với thế hệ trẻ, như với Polina, 18 tuổi, sự kiện 1917 và Lênin không có gì hơn là một sự kiện lịch sử. Nữ sinh viên của đại học in ấn Anna Pokarzhevskaya nói: "Đối với tôi, Lênin là một nhân vật lịch sử như Sa hoàng Nikolai II hay Napoleon".
Dudarchik Sveta, nữ sinh lớp 11 Trường phổ thông 1756 Matxcơva, nói: "Vai trò của Lênin trong cuộc sống nước Nga Xô viết rất lớn, nhưng ông mất sớm và không kịp hiện thực hóa ý tưởng của mình về một xã hội cộng sản".
Còn đối với những người cao tuổi, Lênin vẫn tiếp tục là thần tượng. Cụ bà 82 tuổi Anna Fedorovna tại làng Sazhinova tâm sự: "Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội ở nước Nga là không thể tranh cãi. Lênin là một người vĩ đại. Tôi lớn lên ở làng quê, và không thể hiểu liệu tôi có được nhận giáo dục đại học hay không nếu không có Cách mạng Tháng Mười".
Thời gian đổi thay, hệ tư tưởng cũng thay đổi. Nhưng những ngày thứ bảy công ích đã trở thành truyền thống. Năm nay, từ 17 đến 24-4 sẽ lại có những ngày thứ bảy công ích tại các công viên, đường phố, quảng trường ở Matxcơva...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận