TT - Võ sĩ Ruslan Chagaev (Uzbekistan) được xem như “độc cô cầu bại” trong làng quyền anh hạng nặng thế giới khi chưa từng thua trận nào và đang giữ chức vô địch WBA. Nhưng rạng sáng 21-6, Chagaev đã bị khuất phục bởi võ sĩ Wladimir Klitschko (Ukraine).
Đây là trận đấu tranh đai vô địch hạng nặng WBO và IBF được tổ chức tại sàn đấu danh tiếng Schalke O4 FC’s Veltins Arena. Sức hấp dẫn từ hai tên tuổi lớn này đã thu hút lượng người xem đông kỷ lục ở nước Đức trong 71 năm qua là 61.000 khán giả. Đó là chưa kể hàng triệu người theo dõi trực tiếp trận đấu này qua truyền hình.
Ở hiệp hai, khán giả đã có dịp reo hò khi Klitschko tung cú đấm thuận tay rất mạnh vào mặt Chagaev khiến anh này phải nằm dài trên sàn đấu. Dù gượng dậy được sau tình huống này nhưng “Tyson trắng” (biệt danh của Chagaev) đã liên tiếp dính đòn rất nặng trong những hiệp đấu tiếp theo. Ở hiệp 8, Chagaev đã bị đấm rách mắt trái với gương mặt đầm đìa máu, nên các trọng tài đã cho dừng trận đấu và quyết định Klitschko thắng knock-out kỹ thuật.
Với chiến thắng này, tay đấm 33 tuổi Klitschko sẽ tiếp tục nắm giữ ba đai hạng nặng thế giới IBF, WBO và IBO, đồng thời có được trận thắng thứ 53 trong tổng số 57 trận đã thượng đài suốt sự nghiệp. Trong khi đó đây là trận thua đầu tiên của Chagaev trong 27 trận đấu.
Nói với BBC Sports sau trận đấu, Klitschko cho biết: “Chagaev vẫn là tay đấm hạng nặng xuất sắc của thế giới chỉ đứng sau anh em tôi. Bây giờ tôi đang muốn có một trận đấu tranh đai vô địch WBA để hoàn tất bộ sưu tập cho gia đình tôi. Tôi hứa sẽ trở lại nước Đức một lần nữa”.
B.N.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận