21/02/2007 04:06 GMT+7

"Kính thưa ôsin" (*): hương vị tết của diễn viên trẻ

HÒA BÌNH
HÒA BÌNH

TT - Trong hàng chục vở kịch công diễn dịp Tết Đinh Hợi tại TP.HCM, Kính thưa ôsin ở Sân khấu 5B (Võ Văn Tần) bỗng lạ khi chủ yếu là những diễn viên trẻ măng trong làng kịch.

Jo7q6VRb.jpgPhóng to
Hai diễn viên trẻ Lý Thanh Thảo (trái) và Hoàng Duẩn trong Kính thưa ôsin - Ảnh: H.B.
TT - Trong hàng chục vở kịch công diễn dịp Tết Đinh Hợi tại TP.HCM, Kính thưa ôsin ở Sân khấu 5B (Võ Văn Tần) bỗng lạ khi chủ yếu là những diễn viên trẻ măng trong làng kịch.

Song những người trẻ này đã dựng nên một vở diễn đậm đà hương vị tết. Vở kịch có đề tài thời sự khi dựa trên một phóng sự của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân mô tả đời sống, tâm tư tình cảm của những người giúp việc nhà - quen gọi là ôsin.

Các tình tiết chính trong vở kịch là thời điểm những ngày giáp tết. Ông bà chủ liên tục tăng số tiền thưởng để chiêu dụ cô bé giúp việc ở lại làm việc nhà cho gia đình mình vào dịp tết. Thậm chí họ dùng đến cả biện pháp mạnh là ra lệnh, cấm đoán, vậy mà cô bé cứ khăng khăng đòi về, thậm chí đòi trả cả tiền ngược lại cho bà chủ để được về.

Nước mắt rân rấn, giọng nói quê mùa ngọng nghịu nhưng bộc lộ chân thành, cô ôsin (do diễn viên trẻ Tuyết Nhi đóng) làm người xem rơi nước mắt khi tuôn tràn những dồn nén từ thân phận một ôsin. Mấy năm liền cô bé đã không được về nhà vì ông bà chủ cứ mãi hứa hẹn “lần sau sẽ cho về cả tháng luôn để chơi cho đã” rồi quên khuấy mất. Đi chợ, nhìn người người mua sắm, nhà nhà sum vầy, cô ôsin nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ đứa em nhỏ mà mình cứ hẹn về chơi cùng em hoài đến phát điên. Cô ôsin hát nghêu ngao, cười nói chọc ghẹo mọi người cho vơi nỗi buồn, mà có vơi được đâu...

Thân phận “ôsin” với nỗi niềm mùa xuân còn được đẩy thêm cung bậc cảm xúc nơi lòng người xem khi bà chủ nhà (diễn viên trẻ Tuyết Mai đóng) sẵn sàng gạt phắt, không đếm xỉa tâm tư ôsin, thẳng tay giáng cho cô cái tát trời giáng... Chỉ với cảnh diễn tâm lý bi hài, kịch tính đều có đủ này, Kính thưa ôsin đã gieo nhiều dư vị tình xuân, tình người lay lắt nơi khán giả.

Tất nhiên, trong không gian kịch tết nên Kính thưa ôsin còn có những mảng diễn cao trào sôi nổi, gây cười với những “ôsin” lấn chủ, dọa chủ đòi nghỉ việc, coi đồ đạc nhà chủ như đồ... chùa. Trong bức tranh toàn cảnh về chuyện ôsin, câu chuyện tình cảm giữa ông chủ luống tuổi do diễn viên kỳ cựu Lê Bình thủ vai và chị giúp việc tên Sen (Cát Tường) cũng mở ra một hình ảnh đẹp. Và khi rời rạp kịch, người xem bỗng cảm thấy vui vui với một lớp diễn viên trẻ vừa ra trường đang cố gắng chứng minh khả năng của mình từ mùa xuân này...

* Tác giả: Nguyễn Kháng Chiến, đạo diễn: Nguyễn Lâm, diễn thường xuyên tại Sân khấu nhỏ 5B.

HÒA BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên