![]() |
Kim Loan trên bục nhận HCV ở Giải thể hình châu Á đang diễn ra tại Pattaya (Thái Lan) - Ảnh: N.K. |
Cuộc đời cứ như một sự tình cờ, như cái duyên đến với thể hình của Đinh Kim Loan. Cô gái An Giang này bắt đầu chơi thể thao ở môn xe đạp, tập môn đẩy gậy rồi lọt vào mắt xanh của các HLV thể hình nhờ có vai và bắp tay to. Chỉ sau hơn ba năm tập luyện, Kim Loan đã đem về HCV châu Á thứ hai liên tiếp ở môn thể hình.
Môn thể thao nào cũng chơi
Không như nhiều cô gái khác, Kim Loan đặc biệt thích chơi thể thao ngay từ nhỏ. Môn gì cô bé cũng chơi, miễn là cảm thấy thích và đem lại sức khỏe. Điền kinh cũng tham gia, bóng chuyền cô cũng có mặt. Vì vậy Kim Loan hầu như được các HLV ở huyện Châu Thành biết đến. Lớn một chút Loan chuyển sang luyện tập môn đua xe đạp - vốn là thế mạnh truyền thống của An Giang - vào đầu năm 2006 và dự định gắn bó lâu dài.
Những chiếc huy chương xe đạp, đặc biệt là HCV tại Đại hội TDTT tỉnh An Giang 2006 hồi tháng 4 cứ ngỡ sẽ gắn chặt cuộc đời Kim Loan với yên ngựa sắt. Nhưng vốn thích tìm sự thử thách, cô luyện tập thêm môn đẩy gậy và cũng đoạt HCV tại Đại hội TDTT toàn tỉnh 2006, sau chiếc HCV đoạt được ở môn xe đạp. Đó cũng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô gái nhỏ nhắn này khi cô gặp trưởng bộ môn thể hình An Giang Nguyễn Văn Hải đang làm trưởng ban trọng tài môn đẩy gậy của đại hội.
Vai to và bắp tay nổi cơ bắp khá rõ của Kim Loan trên sàn đấu môn đẩy gậy khi đó đã gây cho HLV Nguyễn Văn Hải sự chú ý đặc biệt. Ông Hải tự nhủ: “Sao không thử gọi cô bé này sang chơi thể hình nhỉ?!”. Sau đó, ông tìm gặp HLV xe đạp Huỳnh Bạch Long để thử yêu cầu...nhường quân. HLV Huỳnh Bạch Long không hứa hẹn gì, chỉ về hỏi Kim Loan có đồng ý chuyển sang chơi thể hình không. Loan mất vài ngày suy nghĩ thiệt hơn để rồi đồng ý chuyển sang luyện tập thể hình vì muốn thử sức mình ở sân chơi mới mà cô chưa biết gì.
Quyết đoạt HCV để được nhận lương 5 triệu đồng/tháng
Kim Loan may mắn được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện hết mình để chơi thể thao. Chỉ có điều sau khi được Loan báo sẽ chuyển sang chơi thể hình, bố mẹ Loan thấy cô con gái nhỏ cứ thay đổi môn thi đấu xoành xoạch đã hơi ngại nên khuyên: “Con chơi môn nào phải xác định rõ ràng, nên chuyên một môn thôi để đạt thành tích cao hơn nữa nếu muốn theo con đường chuyên nghiệp”.
Kim Loan rất biết ơn bố mẹ vì lời khuyên đó. Vì thật sự trước giờ cô chơi thể thao đơn giản chỉ vì muốn khám phá sức mình và khi có ai mời sang chơi môn khác lại thay đổi ngay. Vì thế Kim Loan bước vào tập luyện thể hình với một sự nghiêm túc hiếm có, chịu khó học hỏi. Vì vậy mà chưa đầy hai tháng sau khi chơi thể hình, cô đã xuất sắc đoạt HCV hạng cân 46kg ở Đại hội thể thao toàn quốc 2006 tại Đồng Nai, cùng chiếc HCĐ đôi nam nữ. Thành tích đó cũng là tấm giấy thông hành đưa cô gái 18 tuổi khi đó lên đội tuyển thể hình VN chuẩn bị cho Giải châu Á 2006 trên sân nhà vào tháng 9.
Nhưng đấu trường châu Á khốc liệt không dành cho người mới chỉ tập luyện thể hình vài tháng là có thể dễ dàng giành huy chương. Kim Loan thất bại ở giải châu Á 2006 và 2007 dù vẫn đạt thành tích cao trong nước. Thất bại càng khiến cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực này đổ mồ hôi và nỗ lực nhiều hơn trong phòng tập, nhất là mỗi khi nhớ lời khuyên của bố mẹ: “Con phải hướng đến thành công ở đấu trường quốc tế”.
Nỗ lực không mệt mỏi của Kim Loan đã giúp cô có một năm 2008 cực kỳ thành công. Loan đoạt ba HCV (46kg, đôi nam nữ và fitness) để góp phần đưa thể hình An Giang lần đầu tiên vượt qua TP.HCM dẫn đầu ở Giải VĐQG, dù vắng mặt át chủ bài Phạm Văn Mách bị chấn thương. Chưa kể Kim Loan còn đoạt luôn HCV toàn năng dành cho nữ lực sĩ có thể hình đẹp nhất VN. Nhưng thành công đáng nói nhất của Kim Loan chính là chiếc HCV châu Á mà cô và gia đình đều mong đợi trong hơn hai năm qua. Khi trọng tài xướng tên mình chiến thắng sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh sừng sỏ trong giải đấu tổ chức tại Hong Kong, Kim Loan đã khóc như một đứa trẻ.
Chiếc HCV châu Á 2008 cũng khiến cuộc sống Kim Loan bước sang một hướng mới. Từ mức lương chỉ 1,5 triệu đồng/tháng Loan đã được thể thao An Giang nâng lên 5 triệu đồng/tháng, chưa kể thêm các khoản khác từ nhà tài trợ Agifish An Giang, giúp cho cuộc sống của cô không còn phải lo nghĩ nhiều như trước. Loan vui lắm vì khoản thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng từ thể hình đã tạo điều kiện cho cô có cơ hội nhiều hơn đỡ đần cho bố mẹ và cả đứa em trai đang tuổi đi học.
Nhưng ở An Giang VĐV đoạt HCV châu Á nhận mức lương 5 triệu/tháng chỉ được lĩnh trong một năm. Nghĩa là nếu VĐV đoạt HCV châu Á 2008 mà sang năm 2009 không giành được sẽ bị đẩy xuống lại mức lương 1,5 triệu/tháng. Đây rõ ràng là một động lực với các VĐV của tỉnh này nhưng cũng là áp lực không nhỏ với Loan trước ngày thi đấu ở Giải thể hình và fitness châu Á 2009. Cô tập luyện nhiều và hầu như chẳng ngủ ngon giấc vì lo nghĩ. Loan tâm sự trước ngày thi đấu: “HCV châu Á vinh quang thật nhưng tiền thưởng cũng không được bao nhiêu. Điều quan trọng là VĐV chúng tôi sẽ nhận mức lương cao từ chiếc HCV đó để có thể sống được và giúp đỡ gia đình. Cho nên tôi phải cố gắng bảo vệ thành công HCV châu Á”.
Loan không giấu được sự hồi hộp trước và cả khi bước vào thi đấu bởi các đối thủ năm nay đều có thể hình ấn tượng hơn hẳn năm ngoái khi cùng bước lên thảm tranh tài. Cuối cùng Loan đã xuất sắc qua mặt nhiều đối thủ nặng ký khác để giành chiếc HCV tại giải châu Á năm nay. Đàn anh Phạm Văn Mách là một trong những người chúc mừng Loan đầu tiên với câu nói khiến Loan rất khó quên: “Sướng nhé! Vậy là giữ được mức lương 5 triệu/tháng rồi”.
Rốt cuộc sự rẽ ngang thể hình tình cờ của Kim Loan đã cho cô gái bé nhỏ này nhiều thứ hơn cả mong đợi. Bên cạnh tiền bạc, sự nổi tiếng, Loan còn được niềm vui về tinh thần khi nhận được kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch VN trao tặng mới đây. Nhưng với cô gái 20 tuổi này, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Cô còn ấp ủ rất nhiều dự định. Nhưng có lẽ mong muốn lớn nhất của cô cũng chỉ là điều giản dị nhất: giữ tấm HCV châu Á để giữ mức lương 5 triệu đồng/tháng đỡ đần cho gia đình và bố mẹ.
Lực sĩ thích... mặc áo dài
Khi biết dự Giải châu Á thường có tiệc chiêu đãi các đoàn tham dự, Kim Loan và các lực sĩ nữ khác cùng đem theo áo dài để diện. HLV trưởng Huỳnh Anh kể: “Kim Loan cứ hỏi tôi là có mặc áo dài dự tiệc chiêu đãi được không, tôi trả lời Loan là nếu mặc được thì tốt quá vì càng tôn vẻ nữ tính của phụ nữ VN trong mắt bạn bè châu Á vốn chỉ quen thấy vai u thịt bắp”. Không bỏ lỡ dịp may hiếm có, Kim Loan mặc áo dài màu xanh khá đơn giản đi dự tiệc. Trông cô thật dễ thương. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận