12/11/2008 08:15 GMT+7

"Không thể vừa học giỏi vừa chơi thể thao tốt"

TRUNG DÂN thực hiện
TRUNG DÂN thực hiện

TT - Trong vòng ba tháng, tay vợt 13 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên đã đoạt năm chức vô địch (ba đơn) tại các giải quần vợt trẻ châu Á để nhảy lên hạng 2 U-14 châu Á. Nhưng thật bất ngờ khi việc học văn hóa của Thiên đã gián đoạn gần ba năm nay. Và hiện em chỉ mới học đến lớp 5...

5pgNs0MI.jpgPhóng to
Hằng ngày ông Ngọc Minh và Hoàng Thiên dậy từ 4g sáng để tập thể lực (ảnh chụp sáng 11-11 tại công viên Bình Phú) - Ảnh: TR.D.

Một ngày sau khi vừa trở về từ chuyến thi đấu thành công tại Ấn Độ (Hoàng Thiên đoạt 1 HCV đơn, 1 HCV đôi nam khi đứng cặp với tay vợt chủ nhà), 13g30 ngày 10-11, Hoàng Thiên đã ra sân tiếp tục tập luyện.

Trừ những lúc thi đấu, lịch làm việc của Thiên cũng được lập trình như một... cỗ máy! Theo ông Nguyễn Ngọc Minh - cha Thiên, với lịch làm việc như một VĐV chuyên nghiệp này, mỗi ngày Hoàng Thiên chỉ có khoảng bốn giờ dành cho giải trí và học tiếng Anh. Ngoại trừ một tuần ba buổi học tiếng Anh ở trường gần nhà, hiện gia đình Thiên đã quyết định cho con tạm ngưng việc học văn hóa để đầu tư cho quần vợt. Để đi đến quyết định này, ông Minh cho biết cũng gặp rất nhiều sự phản đối từ người thân, bạn bè.

* Việc Hoàng Thiên chỉ học đến lớp 5 rồi tạm nghỉ, ông có cho rằng đây là điều thiệt thòi cho Thiên?

- Việc tạm để con nghỉ học là quyết định rất khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, khi đã chấp nhận bỏ tiền đầu tư với ước muốn Hoàng Thiên trở thành một tay vợt chuyên nghiệp, gia đình tôi không có sự lựa chọn nào khác. Theo tôi, với những môn thể thao cần sự khổ luyện từ nhỏ như quần vợt, không thể có một tay vợt cùng một lúc vừa học văn hóa tốt đồng thời lại thi đấu đạt thành tích cao.

* Và gia đình đã làm gì để bồi đắp những kiến thức văn hóa cho Thiên?

- Do thường xuyên thi đấu ở nước ngoài nên gia đình đầu tư cho Hoàng Thiên học tiếng Anh (một tuần ba buổi). Thời gian rảnh, tôi cũng mời thêm gia sư dạy kèm tiếng Việt và toán. Tôi khẳng định không để con mình thất học. Vấn đề là học muộn mà thôi. Theo quan điểm của tôi, kiến thức là vô tận, không học được bây giờ sau này cũng có thể học. Nhưng tài năng và năng khiếu thể thao nếu bỏ qua cơ hội xem như... thua! Theo tôi được biết hiện nay tay vợt nữ nổi tiếng thế giới là Justine Henin cũng đang học lại chương trình phổ thông.

* Ông có cho rằng đây là quyết định mạo hiểm?

- Là người kinh doanh, khi đưa ra quyết định gì tôi cũng có chiến lược của mình. Trở lại chuyện Hoàng Thiên tạm nghỉ học văn hóa để tập trung cho quần vợt, tôi cũng có cách tính của riêng mình. Cụ thể, khi Hoàng Thiên 18 tuổi sẽ có hai trường hợp xảy ra: 1. Nếu thành công, Hoàng Thiên có thể thi đấu ít nhất đến năm 25 tuổi. Khi ấy, gia đình sẽ đưa Thiên sang Mỹ và học đại học TDTT về chuyên ngành huấn luyện quần vợt. Chắc chắn, đến năm 35 tuổi, Hoàng Thiên cũng sẽ có bằng đại học.

2. Nếu chơi quần vợt không thành công, năm Hoàng Thiên 18 tuổi tôi sẽ đưa cháu sang Mỹ học văn hóa. Là người cha tôi biết với nền tảng tiếng Anh và kiến thức được tích lũy từ những chuyến xuất ngoại du đấu, ít nhất đến năm 28 tuổi, Hoàng Thiên cũng có bằng đại học.

Cách nay ba năm, nếu có ai hỏi tôi sao mạo hiểm khi quyết định để con bỏ học theo quần vợt, lúc đó tôi sẽ khó trả lời. Còn bây giờ xin khẳng định là không. Và các thành tích mà Hoàng Thiên đạt được trong thời gian gần đây đã chứng minh được điều đó.

* Bản thân ông có cảm thấy tiếc điều gì cho Hoàng Thiên?

- Ở lĩnh vực chuyên môn, tôi tạm hài lòng với thành tích mà Hoàng Thiên đã đạt được. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi và gia đình không khỏi chạnh lòng khi từ lúc theo con đường này Hoàng Thiên gần như không có tuổi thơ. Nhưng cũng phải nói rằng điều đó trước hết là do sự lựa chọn của Hoàng Thiên. Nếu không mê quần vợt, Thiên sẽ không chấp nhận khổ luyện như vậy.

Hoàng Thiên ơi, bạn phải đến trường!

Tin tức thắng trận dồn dập từ sân bóng khiến không ai không khỏi vui mừng, quý mến, cảm phục trước tài năng và ý chí của bạn cùng những gì bạn đã góp cho quần vợt VN trong mấy tháng qua... Cần phải nói lời cảm ơn gia đình bạn đã đầu tư không tiếc tâm sức và tiền của để thể thao VN có thêm một ngôi sao quần vợt cho tương lai.

Nhưng khi đọc được quyết tâm mạnh mẽ trong sự lựa chọn của bạn, tôi tự hỏi sự lựa chọn đó là sự hi sinh hay là sự đánh đổi được mệnh danh hi sinh mà hôm nay có khi chúng ta chưa đo đếm đủ kết quả của ngày mai? Chuyện gì đang chờ đợi nơi bạn khi bạn đăng quang ngôi vô địch quốc gia ở tuổi 15, và rồi có mặt trong top 20 thế giới ở tuổi 20 với học vấn chưa xong tiểu học? Khi ấy bạn có gì?

Bạn sẽ giàu có về tiếng tăm và tiền bạc. Xung quanh bạn sẽ là tiếng vỗ tay, ánh đèn flash và người hâm mộ. Bạn xứng đáng với những gì đã đạt được. Nhưng khi đã vào vị trí một ngôi sao, sẽ có lúc bạn nhận ra rằng tiếng tăm và tiền bạc có khi không đồng thời mang theo lòng quý trọng. Xã hội không phải không có lý do khi đòi hỏi hoa hậu phải có kiến thức và nhà vô địch cần có học vấn!

Giáo dục phổ thông là giáo dục làm người. Mọi quốc gia đều tìm mọi cách đưa trẻ em đến trường. Giáo dục từ xa, hàm thụ, qua mạng chỉ dành cho người lớn. Chính nhà trường sẽ mang lại cho trẻ em những hiểu biết, kỹ năng và thái độ cần thiết, làm nền cho sự phát triển toàn diện sau này cả về thể lực, trí lực và tâm hồn. Chính bạn bè đồng lứa tuổi là trường học tốt nhất cho mỗi trẻ em hoàn thiện nhân cách đến tuổi trưởng thành: giúp ta nhìn rõ chính mình, cho ta trải qua những kinh nghiệm giao tiếp, dạy ta cách xây dựng mối quan hệ với người khác, bày ra cách phát triển tự nhiên những cảm xúc giới tính… Ngay cả trẻ em bị thiệt thòi như trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ vào đời sớm cũng được khuyến khích đến trường phổ thông ngay khi có thể.

Dĩ nhiên bạn có thể học muộn, dĩ nhiên sự học có thể lấy lại được mặc dù không phải dễ dàng gì để giữ được nhu cầu khám phá, năng lực tự học, tự đọc khi một người suốt thời niên thiếu ít học, ít đọc. Nhưng có một điều không bao giờ bạn sẽ tìm lại được, đó là một thời tuổi thơ đã mất. Con người không phải là cỗ máy, con người ta cần và có quyền được sống, được chơi, được gặp gỡ, được yêu thương…

Vấn đề thật sự nằm ở chỗ: mục đích cuộc sống của bạn là gì? Là thắng giải, là chức vô địch, là thành công? Nếu không thắng, không đạt, không thành công, cuộc sống của bạn sẽ đi về đâu? Tiến sĩ Trần Thị Giồng - một chuyên gia về tư vấn tâm lý - đã nói: con người ta cần thành nhân trước khi thành công! Con người như một tiến trình. Cây cần thời gian để lớn. Hoa cần thời gian để nở. Trái cần thời gian để chín. Mọi sự thúc ép, bóp méo bao giờ cũng để lại một khoảng trống bên trong nhân cách con người, mang theo nguy cơ cho cuộc sống lâu dài mai sau.

Với tư cách là một người làm cha mẹ, đã từng là thầy giáo dạy văn phổ thông, từng tham gia một số dự án phát triển cộng đồng dành cho trẻ em bị thiệt thòi, tôi tha thiết muốn nói với bạn rằng: Hoàng Thiên ơi, bạn phải đến trường, nhất thiết phải trở lại trường. Nhất là khi gia đình bạn đang có trong tay hàng triệu đôla!

Duyên Trường

TRUNG DÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên