19/08/2008 15:20 GMT+7

Khi anh là người quá trẻ con...

nda.marx@
nda.marx@

TTO - Tôi và anh đã yêu nhau gần một năm, nhanh chóng sau 6 tháng quen biết. Càng ngày tôi càng nhận ra quá nhiều điều khiến tôi hoang mang và không biết thế nào là đúng, là sai.

Khác biệt nhất giữa tôi và anh là tư tưởng, thậm chí là đối lập. Tôi là người trầm tính, hay suy nghĩ, còn anh thì bốc đồng, trẻ con.

Bất cứ điều gì hệ trọng tôi nêu ra, anh đều phủ định nó ngay. Tôi lo lắng cho công việc và tương lai thì anh lại bảo là tôi quá thực dụng, hôm nào tôi không nhắn tin hoặc không đến thăm thì anh lại giận dỗi, cáu gắt, bảo là tôi không quan tâm anh. Đôi khi tôi mệt mỏi hay suy tư một chút về cuộc sống, nói với anh thì anh lại bảo là tôi bao đồng...

Những điều đó khiến chúng tôi bất hòa liên miên, hầu như tuần nào cũng cãi vã. Dần dần tôi đâm ra sợ và chẳng dám nói chuyện gì với anh cả, mọi thứ tôi đều muốn làm một mình và không còn muốn chia sẻ suy nghĩ cùng anh nữa, khi nào anh ấy gây chuyện thì tôi làm hòa cho qua chuyện.

Tôi có cảm giác như anh là một đứa trẻ, không hiểu cách đối nhân xử thế và chỉ biết đòi hỏi người khác. Còn tôi thì phải vất vả chạy theo những suy nghĩ của anh ấy. Thật sự thì những hiểu biết của anh ấy còn quá nông cạn, trong khi tôi lại lớn trước tuổi.

Nhưng một mặt nào đó, tôi tự nhủ là người ta yêu nhau không cần nghĩ ngợi, không để ý đến những tiểu tiết, yêu là có thể từ bỏ cái tôi cá nhân, thậm chí tôi còn tự vấn rằng có lẽ tôi quá thực dụng, quá ích kỉ? Anh ấy cũng biết lo lắng cho tôi, chăm sóc khi tôi ốm đau...

Những suy nghĩ đối lập ấy làm tôi vô cùng khổ sở, chán nản, mệt mỏi, bi quan khi nghĩ về tương lai. Tôi cảm thấy hoang mang lắm, tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?

nda.marx@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất