04/10/2010 07:50 GMT+7

Khán giả TP.HCM vẫn "máu" xem thể thao

TRUNG DÂN
TRUNG DÂN

TT - Chiều thứ bảy 2-10, sân Thống Nhất và nhà thi đấu Phú Thọ - hai địa điểm thi đấu tại TP.HCM nằm cách nhau khoảng hai cây số - đã đón một lượng khán giả khổng lồ xem hai sự kiện thể thao: trận Olympic VN gặp Olympic Iran ở Cúp bóng đá Eximbank, và tay vợt Juan Monaco gặp Mardy Fish ở Giải quần vợt Heineken Stars 2010.

TT - Chiều thứ bảy 2-10, sân Thống Nhất và nhà thi đấu Phú Thọ - hai địa điểm thi đấu tại TP.HCM nằm cách nhau khoảng hai cây số - đã đón một lượng khán giả khổng lồ xem hai sự kiện thể thao: trận Olympic VN gặp Olympic Iran ở Cúp bóng đá Eximbank, và tay vợt Juan Monaco gặp Mardy Fish ở Giải quần vợt Heineken Stars 2010.

Đã lâu lắm rồi thể thao TP.HCM mới có lượng khán giả đông đảo như vậy. Khán đài sân Thống Nhất gần như không còn một chỗ trống. Trong khi đó ở nhà thi đấu Phú Thọ, dù giá vé xem trận chung kết giữa Monaco và Fish khá cao (giá cao nhất lên đến 800.000 đồng/vé) nhưng khán đài gần như kín mít. Một ngày trước đó, nhà thi đấu Phú Thọ cũng tràn ngập khán giả.

Bốn tay vợt dự giải Heineken Stars đều tỏ ra bất ngờ. Tay vợt hạng 35 thế giới người Argentina Monaco cho biết: “Thật thú vị khi được thi đấu trước đám đông khán giả VN quá cuồng nhiệt”. Trong khi đó, tay vợt người Tây Ban Nha Tommy Robredo tâm sự: “Khán giả VN dành cho chúng tôi sự hâm mộ ngoài sức tưởng tượng“! Các cầu thủ đội Olympic Singapore, Iran và Malaysia chắc hẳn cũng có suy nghĩ tương tự khi họ được chơi bóng ở một giải giao hữu nhưng liên tục xuất hiện những tràng pháo tay trên khán đài.

Lý giải về sự hâm mộ của khán giả TP.HCM dành cho hai giải đấu trên, ông Trần Ngọc Lịnh - tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt VN và ông Trần Đình Huấn - giám đốc sân vận động Thống Nhất - cùng đưa ra nguyên nhân: trình độ xem thể thao đỉnh cao của khán giả TP.HCM ngày càng được nâng tầm, họ có thể nhận ra đâu là giải đấu chất lượng hoặc ít ra có đội tuyển quốc gia thi đấu mới đến xem. Thứ hai, lâu lắm rồi khán giả TP.HCM chưa được xem các trận đấu thể thao đỉnh cao, nên họ “khát”.

Đúng là lâu lắm rồi khán giả TP.HCM không có cơ hội xem những giải đấu hay. Họ đã quá chán ngán với những trận bóng đá có chất lượng làng nhàng và các giải thể thao cứ “đến hẹn lại lên”. Khi truyền hình ngày càng bùng nổ và nhiều kênh luân phiên truyền hình trực tiếp các trận bóng đá và những giải đấu thể thao quốc tế chất lượng cao thì khán giả không tìm thấy lý do đến sân chứng kiến các cuộc tranh tài tẻ nhạt!

Hai giải đấu thu hút lượng khán giả trên chứng minh một điều: khán giả TP.HCM vẫn “máu” xem thể thao, nhưng họ chỉ “máu” các giải chất lượng cao!

TRUNG DÂN

TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên