![]() |
![]() |
Những du khách này phải vượt qua bao vất vả mới được “nếm cả thế giới” - Ảnh: M.Luận |
Lễ hội ẩm thực "Nếm cả thế giới" khai mạc
Có hàng trăm du khách bị kẻ gian móc túi lấy cắp điện thoại, tiền bạc và giật nữ trang ngay giữa đám đông. Chỉ khám người một đối tượng giật dọc bị bắt giữ, công an thu được đến 30 sợi dây chuyền vàng và nhiều tài sản khác.
Móc túi, giật dọc hoành hành
Chiều 23-7, ông Nguyễn Văn Hồng (46 tuổi, bảo vệ của tòa nhà SeaView 2, P.9, TP Vũng Tàu) kể: “Đêm 21-7, tôi cùng vợ đi xem buổi khai mạc. Người quá đông nên phải chen lấn để đến gần sân khấu. Vào đến nơi thì phát hiện chiếc điện thoại bị mất”.
Anh Quốc Việt (ngụ ở đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu) cho hay: “Tối 22-7, tôi ra khu hàng cơm tấm để ăn, chỉ loay hoay quên kiểm tra một lát, chiếc điện thoại bay mất”. Nhiều du khách ở nơi khác đến cũng bị bọn móc túi, giật dọc cuỗm mất tài sản. Anh Tuấn (ngụ tại Hà Nội) bị đạo chích cuỗm mất cả bóp tiền, may mắn là có người nhặt được giấy tờ trả lại, người nhà của anh phải cho tiền để anh quay về Hà Nội.
Chiều 23-7, chúng tôi liên lạc với MobiFone Vũng Tàu, chị Huỳnh Thanh Trúc nói trong hai ngày qua đã có khoảng 200 khách hàng đến báo cắt điện thoại vì bị móc túi khi dự lễ hội. Còn Vinaphone Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay chỉ trong sáng 22-7 đã có gần 50 khách hàng đến báo cắt điện thoại với lý do tương tự.
Ban tổ chức rút kinh nghiệm Ngày 23-7, sau khi báo chí phản ánh về những hoạt động chưa hay diễn ra tại lễ hội, ban tổ chức lễ hội đã có thông cáo báo chí nhìn nhận những sơ suất trong khâu tổ chức và nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục. Chiều cùng ngày, 14 “người mẫu” biểu diễn trong chương trình “bikini” đã trở về TP.HCM, kết thúc hoạt động tại lễ hội trước kế hoạch đề ra. |
Táo tợn hơn, kẻ xấu còn giật dây chuyền, nữ trang của du khách ngay giữa đám đông. Có trường hợp chỉ trong một khu vực nhỏ, gần như cùng lúc có người bị mất điện thoại, có người bị giật dây chuyền.
Cụ thể tối 22-7, chị Phạm Thị Ngọc Minh (ngụ tại đường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) vào mua thức ăn tại quầy Brazil liền bị bọn đạo tặc móc túi lấy mất điện thoại di động, chị Nguyễn Thị Lan (ở TP.HCM) đứng ngay bên cạnh bị giật mất một dây chuyền vàng. Ngày 23-7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt được hai đối tượng trộm cắp tại lễ hội là Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, đều quê An Giang).
Khám xét túi xách của Nguyễn Thị Hoa, cơ quan công an thu giữ 30 dây chuyền (10 dây kim loại màu trắng, 20 dây kim loại màu vàng) và một số tài sản khác.
Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt được Nguyễn Thị Giàu (22 tuổi, quê Kiên Giang), Hà Văn Long (22 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thái Nhân (27 tuổi, quê Gia Lai) về hành vi tương tự. Bước đầu, những người nói trên khai nhận do biết tại TP Vũng Tàu có tổ chức lễ hội đông người nên tìm đến “làm ăn”.
Nhọc nhằn để “nếm cả thế giới”
Chủ đề của lễ hội là “Nếm cả thế giới”, nhưng sau hai ngày diễn ra, du khách đến dự lễ hội ẩm thực phàn nàn món ăn quá đắt và dở. Muốn mua được thức ăn phải chen lấn, chờ đợi rất khổ cực. Theo thông cáo báo chí của ban tổ chức phát đi lần đầu, lễ hội có 31 quốc gia, vùng lãnh thổ và 31 tỉnh thành tham dự. Nhiều người đã nghi ngờ về con số “tròn trịa” này. Sau đó vài ngày thông cáo báo chí đã nâng lên 40 quốc gia và 40 tỉnh thành. Theo ghi nhận của chúng tôi, thực tế số quầy thức ăn không nhiều như vậy.
Trên suốt tuyến đường dài 3km, không ít thực khách là người lớn tuổi, trẻ em phải chen lấn, cuốc bộ bở hơi tai mới may mắn nếm được một vài món với giá trên trời. Chiều 23-7, chúng tôi ghé vào đổi một coupon 10.000 đồng chỉ lấy được một xâu bốn viên cá chiên, 70.000 đồng được một xâu thịt nướng, một hộp cơm gà “đặc sản” Ninh Thuận đến 80.000 đồng. Món ăn Việt đã như vậy, món ăn “thế giới” còn cao ngất ngưởng.
Chị Lâm Thị Minh ở TP.HCM nói: “Để ăn no bụng, chúng tôi phải trả một số tiền bằng giá nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn”. Nhiều người mua coupon nhưng lại đổi không được thức ăn vì “cháy” hàng nên rất bức xúc khi lại quầy trả coupon lấy tiền. Không ít du khách còn tỏ ra nghi ngờ về tính trung thực của ban tổ chức lễ hội khi họ phát hiện một số quầy thức ăn nước ngoài chỉ toàn đầu bếp người Việt.
Múa cột ở triển lãm công nghệ
Tương tự như ở lễ hội văn hóa ẩm thực Vũng Tàu, Triển lãm quốc tế công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông VN lần thứ 15 diễn ra ở TP.HCM (VCW 15) đã kết thúc cả tuần nay nhưng cư dân mạng vẫn râm ran bàn luận về màn múa cột quá khêu gợi của những cô PG (promotion girl). Ngay ngày đầu diễn ra triển lãm, nhiều người đến VCW 15 được “rửa mắt” với màn trình diễn múa cột hết sức nóng bỏng tại gian hàng của Viscom, nơi trưng bày sản phẩm của D-Link. Hai cô gái với trang phục thiếu vải rất khêu gợi thực hiện những màn uốn éo, múa lượn quanh hai cái cột. Màn múa cột thu hút rất đông sự tò mò của khách tham quan, có nhiều người đứng xem liên tục và không ngừng chụp ảnh các cô gái, nhưng cũng có nhiều người lắc đầu ngao ngán “không biết đây là triển lãm hay vũ trường”. May là ban tổ chức đã nhanh chóng ngăn chặn kịp thời. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận