02/07/2008 21:18 GMT+7

Kết thúc vòng 19 V-League 2008: Nam Định đòi được "nợ"

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Món "nợ" thua 0-3 ở lượt đi trên sân Vinh trước đội bóng xứ Nghệ vừa được Nam Định đòi lại sòng phẳng với chiến thắng 3-1 trong lần gặp lại vào chiều 2-7 trên sân Thiên Trường.

eOCV8ViD.jpgPhóng to

Trần Đức Dương (phải), tác giả của 2/3 bàn thắng vào lưới SLNA ở vòng 19 - Ảnh: Sĩ Huyên

Một trận thắng đến đúng lúc tạm giúp đội bóng thành Nam vượt qua cơn bĩ cực về điểm số trong bối cảnh các đội bóng thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng đang bám sát Nam Định. Dù thắng lại 3-1 ở lượt về, được 25 điểm, nhưng Nam Định vẫn chôn chân ở vị trí thứ 10 trong bảng tổng sắp do kém SLNA (cùng có 25 điểm, xếp hạng 9) về chỉ số phụ sau hai lần đối đầu.

Trở lại với trận thắng giòn giã chiều 2-7, đội bóng thành Nam bất ngờ bị dẫn trước 1-0 ở phút 18 sau sai lầm khó hiểu của thủ môn kỳ cựu Quang Huy. Hai lần bỏ cầu môn xông ra đấm bóng giải vây thì cả hai lần Huy đều đấm hụt bóng. Trước khung thành bỏ trống, David (SLNA) xỉa vào lưới trống mở tỉ số. Nhìn thủ môn Quang Huy chơi thiếu an toàn ở trận này, người xem sẽ không ngạc nhiên lắm khi anh không được HLV Calisto và HLV chuyên trách thủ môn của đội tuyển quốc gia - ông Trần Văn Khánh - đưa vào danh sách gọi tập trung đi thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vào cuối tuần này. Chính phong độ thiếu ổn định của người giữ thành này đã lấy đi cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia của anh trong năm 2008.

Sai lầm của Quang Huy đã được các đồng đội lấy lại ngay sau đó hai phút. Pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn bằng bóng sệt của Đức Dương - Nhật Nam khiến hàng thủ SLNA vỡ tung. Từ khoảng cách chục mét trước khung thành đối phương, tuyển thủ quốc gia Đức Dương nhanh chân sút vào góc xa gỡ hòa 1-1.

Thời tiết nóng và oi bức khiến nhiều cầu thủ đôi bên sớm bị mất sức. Tuyến tiền vệ của SLNA gần như gãy đổ hoàn toàn, buộc lòng phải tổ chức tấn công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Chơi bóng dài, SLNA không phải là đối thủ ngang tầm với Nam Định, đặc biệt là ở trận này. Không còn nắm quyền kiểm soát bóng, bị gỡ hòa sau lúc ghi bàn thắng, SLNA càng đành mất ưu thế trên sân trước những pha dàn xếp tấn công mạch lạc của chủ nhà.

nHKKcO07.jpgPhóng to
Niềm vui chiến thắng của Nam Định - Ảnh: Sĩ Huyên

Nam Định sớm cụ thể hóa thế trận nghiêng về cho họ bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 vào phút 37 do công của "tiểu tướng" Hoàng Nhật Nam. Anh sút phạt trực tiếp khéo léo đưa bóng vượt qua hàng rào chắn đi luôn vào lưới khiến thủ môn Viết Nam của đội khách không một động tác phản ứng. Lâu lắm rồi mới thấy một chân sút trẻ trong nước có được bàn thắng bằng sút phạt tài tình như vậy.

Vài mươi giây trước lúc rời sân xả hơi, Nhật Nam còn làm cho mọi người nhớ đến tên anh với cú dứt điểm từ 20m. Cũng như cú sút thành bàn trước đó, Viết Nam không một chút phản ứng trước màn dứt điểm lợi hại ấy. May mà xà ngang cứu cho đội khách bàn thua trông thấy.

Càng về cuối trận, hai đội càng tổ chức tấn công rời rạc, thiếu mạch lạc vì xuống sức dưới trời nắng nóng nên không kiểm soát được bóng. Chơi nhỉnh hơn một chút bởi quyết tâm chiến thắng cao hơn, Nam Định làm được điều mà họ từng thất bại ở trận lượt đi. Phút 54, Nhật Nam tổ chức tấn công từ giữa sân, bóng trôi xuống cánh phải để Ngọc Lung đẩy tiếp cho Philip. Giữa vòng vây của năm cầu thủ đội khách, Philip lốp bóng qua đầu đối phương giúp Đức Dương lần thứ nhì trong trận lập công bằng pha đệm bóng cận thành. Món nợ thua 0-3 được Nam Định đòi lại và kết thúc mọi hi vọng lật ngược thế trận của đội khách từ thời điểm này.

Sau sáu tuần tạm ngưng để "né" Euro, V-League tiếp diễn ở vòng 19 rồi lại ngưng tiếp mười ngày nữa để đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế ở Trung Quốc. Sự hưng phấn của các đội bóng lại bị kéo xuống trong nỗi âu lo, phiền muộn của các nhà cầm quân khi phải tập chạy và trật điểm rơi về phong độ chuyên môn…

Bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu: 1- Ximăng Hải Phòng 32 điểm, 2- Thể Công 31 điểm, 3- ĐTLA 30 điểm, 4- B.Bình Dương 29 điểm, 5- HAGL 29 điểm, 6- Thép Miền Nam CSG 29 điểm, 7- K.Khánh Hòa 28 điểm, 8- SHB Đà Nẵng 26 điểm, 9- SLNA 25 điểm, 10- ĐPM Nam Định 25 điểm, 11- B.Bình Định 21 điểm, 12- XMCT Thanh Hóa 20 điểm, 13- Hà Nội ACB 16 điểm, 14- Hòa Phát 12 điểm.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên