11/07/2010 03:42 GMT+7

Kết thúc có hậu cho Đức

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Đoàn quân trẻ của HLV Joachim Loew đã có màn chia tay ấn tượng tại World Cup 2010 bằng vị trí thứ ba chung cuộc khi đánh bại Uruguay 3-2 sau cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân Nelson Mandela Bay.

uJykesUQ.jpgPhóng to
Các cầu thủ Đức chụp hình lưu niệm sau khi nhận huy chương - Ảnh: Reuters

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trận tranh giải ba giữa Uruguay và Đức đã diễn ra cởi mở. Đây là danh hiệu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì thế, với tâm lý không sợ thua, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu sôi động.

So với Đức, Uruguay là đội có khát vọng hơn, điều đó thể hiện qua việc bố trí đội hình mạnh nhất của HLV Óscar Tabárez (Đức có tới bốn sự thay đổi). Nhưng trên sân Đức mới là đội chiếm ưu thế dựa trên lối chơi tấn công cống hiến, và bàn thắng mở tỉ số ở phút 19 của cầu thủ mới trở lại sau án treo giò Thomas Mueller đã nói lên điều đó.

Nhưng Uruguay cũng chứng tỏ họ là đối thủ không dễ bắt nạt. Với lối chơi chắc chắn, rình rập chờ cơ hội, họ đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Đức bằng những pha phản công tốc độ và một trong những tình huống như vậy đã đem về bàn gỡ với pha dứt điểm của Edinson Cavani sau một đường chọc khe thông minh của cầu thủ cũng mới trở lại sau án treo giò, Luis Suarez.

Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu đã không dừng lại ở đó. Trong hiệp một, sân khấu thuộc về các cầu thủ Đức: cả hai bàn thắng đều có công và lỗi của tiền vệ Schweinsteiger. Ở bàn mở tỉ số của Mueller, Schweinsteiger là người dứt điểm căng khiến thủ thành Muslera lúng túng phải đấm bóng ra. Còn ở bàn gỡ hòa 1-1 của Cavani, Schweinsteiger chính là người để mất bóng, tạo cơ hội cho Uruguay phản công.

Nhưng sang hiệp hai là phần trình diễn đặc sắc của các cầu thủ Uruguay. Đầu tiên, Diego Forlan với một cú cắt kéo đẹp mắt cháy lưới thủ thành Hans-Joerg Butt nâng tỉ số lên 2-1 cho Uruguay ở phút 51 sau quả tạt rất đẹp bên cánh phải của Egidio Arevalo.

EhmOap5r.jpgPhóng to
Forlan (áo xanh) tiếc nuối, còn các cầu thủ Đức vui mừng sau khi giành phần thắng trong trận tranh hạng ba - Ảnh: Reuters

Nhưng sự chói sáng của Forlan đã không bù đắp nổi cho sự yếu kém của hàng phòng ngự. Đầu tiên, đó là tình huống băng ra thiếu chính xác của thủ thành Fernando Muslera, tạo cơ hội cho Marcell Jansen đánh đầu vào lưới trống quân bình tỉ số 2-2 cho Đức.

Chưa hết, khi trận đấu chỉ còn 8 phút, đến lượt đội trưởng Diego Lugano phạm sai lầm với pha để bóng bật chân đưa bóng đến ngay vị trí của Sami Khedira, tạo cơ hội cho cầu thủ này ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Đức.

Một trận cầu cởi mở, sôi động và đội tận dụng cơ hội tốt hơn đã giành chiến thắng. Đây là lần thứ hai liên tiếp (lần thứ tư trong lịch sử), Đức giành vị trí thứ ba tại một kỳ World Cup. Với một dàn cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ, Đức hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ tại World Cup sắp tới trên đất Brazil.

Cũng thật tiếc cho Uruguay, họ đã thi đấu đầy cố gắng nhưng yếu kém của hàng phòng ngự, cùng sự thiếu may mắn (Forlan sút phạt trúng xà ở phút 90+3), họ đã phải ra về tay trắng.

Một màn chia tay đầy tiếc nuối của Forlan và các đồng đội.

Những diễn biến chính trận Uruguay - Đức:

Phút 10, Oezil treo bóng hơi lố qua mặt khung thành từ quả đá phạt góc, Friedrich đánh đầu lơi bóng vào góc xa, bóng chạm xà ngang dội xa.

Phút 19, Schweinsteiger tung cú sút căng ở cự ly 30m, bóng đi căng và rất khó chịu, thủ môn Muslera đấm bóng ra, chỉ chờ có vậy, Mueller ập vào đệm bóng mở tỉ số cho Đức.

Phút 28, Perez chùi cướp bóng trong chân Schweinsteiger ở ngay giữa sân, chuyền bóng cho Suarez tổ chức phản công nhanh, bóng được tỉa ra cánh trái cho Cavani băng xuống dứt điểm hạ gục Butt, quân bình tỉ số 1-1 cho Uruguay.

Phút 41, Forlan tỉa bóng cho Suarez thoát xuống đối mặt với Butt, anh có đủ thời gian để cân chỉnh nhưng lại sút bóng ra ngoài.

Phút 48, Cavani thoát xuống đối mặt với Butt, thủ môn Butt cản phá được, Cavani nhận lại bóng, chuyền ra cho Suarez, cầu thủ này sút bồi nhưng Butt lại một lần nữa phá được bóng, chịu phạt góc. Trong pha phạt góc tiếp theo, Uruguay đã tận dụng không thành công.

Phút 51, Arevalo Rios nhận đường chọc khe của đồng đội, thoát xuống rồi chuyền ngược ra cho Forlan, anh thực hiện cú vô lê đập đất vào góc gần, làm sửa lưng cả hậu vệ lẫn thủ môn tuyển Đức, đi thẳng vào lưới.

Phút 56, Boateng tạt bóng từ cánh phải vào, Muslera lại một lần nữa ra bóng không chuẩn xác và Jansen đã dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Phút 82, Từ quả đá phạt góc của Oezil, Friedrich đẩy bóng bật chân Lugano, đến đúng tầm đầu của Khedira, cầu thủ này đánh đầu vào góc xa hạ gục Muslera.

Phút 90+3, Forlan thực hiện cú đá phạt trực tiếp đưa bóng đi trúng xà ngang.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên