TTO - Chỉ cần thủ hòa cũng đoạt chức vô địch, Việt Nam đã không tận dụng được lợi thế ấy trước Porto B trong trận sau cùng của giải vào tối 26-9.
Santa Cruz xếp hạng ba sau khi thắng Thái Lan 5-0.
Ở trận đấu sau cùng của giải khi mà chức vô địch đang là lợi thế cho đội Việt Nam (hòa hoặc thắng), HLV Tavares đã không dám mạo hiểm bằng việc thay đổi đội hình như hai trận trước đó. Và thế là 11 cầu thủ xuất phát ở đội hình chính của trận thắng Santa Cruz cách đây hai đêm được chọn để đối đầu với dàn cầu thủ trẻ Porto.
Sự vượt trội về thể hình và sức mạnh đã giúp cho Porto nắm thế chủ động và tấn công nhiều hơn. Trong bối cảnh bị vây ép như vậy, tuyển Việt Nam lại cho thấy sự già rơ hơn bằng việc phòng thủ khu vực chặt chẻ, sử dụng những đường chuyền ngắn và sệt để thoát khỏi sự truy cản của đối thủ.
Bất lực trong việc tấn công hai biên không như ý, Porto chuyển qua lối chơi càn lướt ngay trung lộ và tung những cú sút xa mỗi khi có cơ hội. Thủ môn Quang Huy phải trổ tài hết sức vất vả để bảo vệ mành lưới đội nhà bằng những cú “xuất tướng” đúng lúc hoặc chọn đúng điểm rơi của bóng để truy cản.
Trong bối cảnh bị ép sân khá nặng nề, tuyển Việt Nam bất ngờ mở được tỷ số bằng một pha dàn xếp mạch lạc. Đầu tiên, Huỳnh Đức có bóng nơi giữa sân, anh bật nhanh ra cánh phải cho Huy Hoàng vừa băng lên. Cú thẩy bóng của Đức đến đúng vị trí cần thiết, Huy Hoàng không giữ bóng mà lại chuyền ngang cho Công Vinh. Ngay lập tức, chú sóc nhỏ này thoát đi dũng mảnh và qua mặt hai hậu vệ Porto thật khéo léo. Cú trả bóng ngang vào trước vòng cấm địa của Vinh bất ngờ bật vào chân hậu vệ Porto bay luôn vào lưới trống.
May mắn là điều không thể thiếu trong thi đấu thể thao. Bàn thắng thứ ba của Công Vinh trong giải mang hơi hướm may mắn (hệt như cú sút bật chân Surachai ở trận thắng Thái Lan)., nhưng đó cũng là hệ quả sau cùng của một pha phản công bài bản, sắc nét đúng với sở trường của các tuyển thủ áo đỏ.
Ngoài tình huống phản công dẫn tới bàn mở tỷ số nói trên, trong hiệp một, đội chủ nhà cũng có một số pha dàn xếp tấn công mạch lạc, nhiều lần làm lật lưng các hậu vệ to cao của Porto B. Tiếc là bước vào khoảnh khắc quyết định, thể hình nhỏ bé của đội Việt Nam đã bị đối thủ hóa giải vì thiếu sức mạnh hoặc sức bền tốc độ trong những pha đấu tay đôi. Ngay như tiền đạo cao 1,78m là Lê Huỳnh Đức cũng không khỏi bầm dập nơi trung tuyến trước những ông hộ pháp của đối thủ.
Bước sang hiệp hai, Porto B gia tăng sức ép mãnh liệt bằng lối chơi đẩy cao đội hình, vây ép đối phương trên toàn sân. Lối chơi ấy mỗi lúc một phát huy tác dụng khi Việt Nam lại lùi quá sâu và thực hiện quá nhiều những đường chuyền ngược trở về sân nhà. Việc trả ngược bóng về như vậy càng làm cho hàng phòng thủ lúng túng mỗi khi bị đối phương áp sát.
Một trong những tình huống như vậy đã dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1. Hồng Minh lúng túng phạm lỗi một cách thô bạo với đối thủ bằng cú chuồi bóng từ sau tới hết sức nguy hiểm. Quả sút phạt trực tiếp diễn ra trước vòng 16,50m. Cú sút thần sầu của Akos bật vào rào chắn làm đổi hướng bay khiến thủ môn Quang Huy bó tay. Một bàn thắng có sự cộng hưởng của yếu tố may mắn hệt như đội chủ nhà đã hưởng ở hiệp một.
Ba phút sau bàn gỡ hòa, Porto B lại vượt lên dẫn trước, và cũng bằng một cú sút phạt trực tiếp. Bóng bật đất trước khi chạm ngực Quang Huy. Nhanh hơn tất cả, hậu vệ Coreira ập đến sút cực mạnh vào góc hẹp trong khi không một chiếc áo đỏ nào lùi về truy cản.
Điều gây bất ngờ nhất với người hâm mộ trong hiệp nhì là việc tiền vệ Hồng Minh chơi quá tệ hại, nặng nề và chậm chạp trong việc phát động tấn công, vậy mà không hiểu sao ông Tavares vẫn tin dùng anh trong khi ba tiền đạo Vinh- Đức rồi Khanh lần lượt rời sân. Việc ba trụ cột trên hàng tấn công thay nhau rời sân đã cho thấy dấu hiệu bế tắc và chấp nhận buông xuôi trong việc lật ngược thế cờ của đội chủ nhà.
Bài và ảnh: SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận