03/03/2007 03:03 GMT+7

Katarina, vượt lên từ nỗi thất vọng

TẤN PHÚC  (Theo The Western Star, Swimming Canada)
TẤN PHÚC  (Theo The Western Star, Swimming Canada)

TT - Tuy mất cánh tay trái và sự thiếu sót của người lớn đã làm cô một lần phải thất vọng, nhưng ý chí kiên cường và tình yêu dành cho đường đua xanh đã giúp Katarina trở thành kỷ lục gia thế giới...

Qgj1c4rn.jpgPhóng to
Katarina Roxon trên đường đua xanh - Ảnh: Canadagames
TT - Tuy mất cánh tay trái và sự thiếu sót của người lớn đã làm cô một lần phải thất vọng, nhưng ý chí kiên cường và tình yêu dành cho đường đua xanh đã giúp Katarina trở thành kỷ lục gia thế giới...

Hôm 6-5, Katarina đã phá kỷ lục thế giới (KLTG) ở nội dung bơi 1.500m tự do dành cho người khuyết tật với thành tích 22’4”73 tại Giải Newfoundland & Labrador mở rộng (vượt kỷ lục cũ của VĐV người Anh Laura Bellars đến 2’24”19). Đây là điều phi thường đối với độ tuổi 14 của Katarina, nhất là khi cô vừa gượng dậy sau một nỗi thất vọng.

Nhờ người cha Leonard vốn là một HLV bơi lội nên từ khi còn rất nhỏ, Katarina đã làm quen với nước. Chính những bài học đầu tiên từ cha đã giúp cô bé cảm thấy yêu môn bơi lội. Ngay trong những ngày đầu bập bõm, Katarina đã thấy rõ sự thiệt thòi của mình so với bạn bè cùng trang lứa vì phải bơi bằng một tay. Điều này rất khó và cũng khiến tâm hồn non nớt của Katarina bị tổn thương. Đã rất nhiều lần Katarina chạy đến những nơi thanh vắng để... ngồi khóc một mình.

Nhưng không đầu hàng trước thử thách, Katarina vẫn kiên cường tập luyện, và ở tuổi 12 cô đoạt HCB tại Đại hội TDTT toàn quốc Canada 2005 ở nội dung 100m ếch. Đến nay, Katarina đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quí như: Nữ VĐV trẻ xuất sắc nhất năm, Nữ VĐV xuất sắc năm Stephen, Nữ VĐV bơi lội xuất sắc nhất năm Margaret Davis. Và báo chí Canada đã gọi cô là “cá mập”.

X8zgNxJQ.jpgPhóng to
Katarina và mẹ - Ảnh: Thegeorgian
Đúng ra “cá mập” đã phá kỷ lục của Laura Bellars cách đây ba tháng. Tại Giải Corner Brook hồi tháng hai, “cá mập” đã đoạt HCV với thành tích 22’38”27 (hơn kỷ lục của Laura Bellars gần 2 phút) nhưng không ai để ý rằng cô đã phá KLTG. Đến khi bố cô tình cờ lướt website của Ủy ban Paralympic (IPC) và phát hiện chuyện này vào cuối tháng ba thì mọi chuyện đã muộn.

Ông Leonard kể lại: “Tôi không tin vào mắt mình khi phát hiện kỷ lục này. Tôi đã kiểm tra nhiều lần trong sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Sau đó, tôi lao về nhà. Biết tin, Katarina đã nhảy cẫng lên và đi thông báo với mọi người. Với một người bất hạnh như Katarina, điều này còn là một động lực để sống tốt”. Tuy nhiên, Katarina đã suy sụp khi IPC thông báo không thể phê duyệt KLTG của cô dù có đủ bằng chứng vì đã quá thời hạn phải báo cáo trong vòng 14 ngày. Điều này khiến Katarina ngã bệnh liệt giường gần ba tuần.

Nhưng sự kiên cường và lòng đam mê đã kéo Katarina trở lại với đường đua xanh. Hết bệnh, cô bé lao vào tập luyện miệt mài với quyết tâm “lấy lại những cái đáng thuộc về mình”. Trả lời phỏng vấn tờ The Western Star sau khi phá KLTG, Katarina cho biết: “Em rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã thực hiện được điều mình mơ ước. Em rất tự tin trước lượt đấu này. Khi bơi em vẫn nghe rõ tiếng của cha mẹ, của chị Miranda và các đồng đội đang gào thét cổ vũ. Em đã bơi nhanh hơn và cố lao về đích”.

Sau KLTG này, Katarina mong muốn sẽ thi đấu thật tốt để giành huy chương tại Paralympic Games 2008 ở Bắc Kinh trước khi kết thúc sự nghiệp để theo đuổi lĩnh vực thiết kế thời trang.

TẤN PHÚC  (Theo The Western Star, Swimming Canada)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên